10 "ác mộng" mẹ thường xuyên đối mặt trong thời gian ở nhà chăm con nhỏ

Đối với mỗi người mẹ, sau giai đoạn nghỉ hậu sản ở nhà chăm con nhỏ tuy là khoảng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa, nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào đó là những cơn "ác mộng" được gọi tên.

banner ads

1. Thường xuyên phải thức giấc lúc nửa đêm

Khi có con nhỏ bạn sẽ không còn được ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp như thời vợ chồng son nữa. Thay vào đó, em bé sẽ liên tục thức đêm và người phải thức giấc giữa những lần bé khóc không ai khác chính là bạn. Bởi chồng bạn sẽ có hàng trăm lý do để thoái thác việc này. Nào là anh cần ngủ để sáng còn đi làm, anh không biết cách ru con, con quen hơi em hơn mà…

29810-thuc-dem.jpg

Bạn sẽ phải thương xuyên thức đêm

Với những lý do “chính đáng” như thế, sẽ rất khó để bạn thuyết phục anh xã chăm con giúp. Nên trong thời gian ở nhà làm “vú nuôi” việc phải thường xuyên mất ngủ, thậm chí là thức trắng đêm chăm con là điều hết sức bình thường.

2. Thế giới của bạn chỉ gói gọn trong ngôi nhà và em bé

Dù muốn hay không bạn vẫn chấp nhận một điều, trong thời gian ở nhà chăm con nhỏ bạn sẽ không có nhiều thời gian dành cho bản thân, không có thời gian gặp gỡ giao lưu bạn bè, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có thời gian để đọc sách báo, giải trí và cập nhật thông tin mỗi ngày.... Vì thế bạn sẽ trở thành người “mù tịt” về thông tin nếu như không muốn nói là “người lạc hậu”.

Chưa kể có những lúc bạn sẽ giật mình nhận ra mọi thứ thay đổi quá nhanh, những người xung quanh bạn không ngừng đạt được những thành quả nhất định còn bạn thì vẫn giậm chân tại chỗ.

29807-gap-go-ban-be.jpg

Bạn sẽ còn thời gian để gặp gỡ bạn bè

Chưa kể, do quá bận rộn với việc chăm em bé và làm việc nhà, bạn sẽ ít được gặp gỡ bạn bè và giao tiếp với mọi người lâu dần sẽ khiến bạn trở nên nhút nhát, thiếu tự tin trong cuộc sống.

Cách tốt nhất là nên tham gia hội nhóm các bà mẹ trẻ, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ làm cha mẹ bởi đây vừa là nơi để học hỏi kinh nghiệm, vừa được gặp gỡ giao lưu nhiều người. Đồng thời đây cũng là cách để xây dựng thêm những mối quan hệ mới, giúp cho công việc sau này thuận lợi hơn.

3. Không còn thời gian để nghỉ trưa

Bạn nghĩ rằng, trong thời gian em bé ngủ trưa, bạn cũng sẽ tranh thủ chợp mắt một chút sau đó thức dậy làm những việc khác như: dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lau dọn chén đĩa hoặc có thể lướt web, xem phim, đọc sách báo, thư giãn hoặc ngủ… Tuy nhiên em bé của bạn lại không hề thấu hiểu những mong muốn đó của bạn. Bé có thể thức giấc bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này của bạn, thậm chí bé còn không ngủ. Việc này đồng nghĩa là bạn sẽ không còn có thời gian làm bất cứ việc gì vào buổi trưa, kể cả nghỉ ngơi và thư giãn.

4. Tự ti về công việc hiện tại

29805-cham-con-1.jpg

Ở nhà chăm con là công việc thiêng liêng và thầm lặng

Mặc dù thời gian ở nhà chăm sóc con là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người mẹ nhưng không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với bạn. Và khi đối diện với câu hỏi của người khác “Chị đang làm công việc gì?” bạn sẽ thật khó để trả lời. Lúc này bạn sẽ tìm mọi cách để lảng sang chuyện khác, vì dường như điều đó chạm đến lòng tự tôn của bạn.

5. Bạn cảm thấy phát ngán khi phải hát đi, hát lại một bài hát

Dù bạn không có giọng ca ngọt ngào nhưng để dỗ dành em bé bắt buộc bạn phải thuộc lòng một vài bài hát ru hoặc bài hát thiếu nhi nào đó. Và có một sự thật là em bé thường chỉ thích nghe những âm thanh và giai điệu quen thuộc mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải hát đi hát lại bài hát đó nhiều lần, thậm chí trong suốt thời gian ở nhà chăm con và điều này thật buồn và tẻ nhạt.

6. Thật khó để trả lời câu hỏi “Cả ngày hôm nay em làm gì?”

29806-o-nha-cham-con.jpg

Ở nhà chăm con có hàng trăm việc không tên, rất khó để kể tên

Rõ ràng đây là lời trách móc và bạn thật khó để thanh minh rằng mình rất bận rộn. Nào là vừa trông con, vừa giặt giũ, vừa làm việc nhà và bạn không hề có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi, thư giãn. Hàng trăm việc không tên, rất khó để kể tên mà chồng bạn sẽ không bao giờ hiểu được những vất vả bạn đang phải đối diện. Bởi với hầu hết mọi ông chồng việc ở nhà chăm con rất đơn giản, không có gì là to tát, ghê gớm cả.

7. Bạn sẽ được “thỏa sức” xem phim hoạt hình mỗi ngày

Mặc dù bạn không có thời gian để đọc sách báo, giải trí, nghỉ ngơi nhưng thời gian để xem phim hoạt hình cùng con thì quá dư thừa. Bạn sẽ giật mình nhận ra không biết từ bao giờ mình lại say sưa và mong ngóng diễn biến tiếp theo của những tập phim hoạt hình. Và rồi bạn chợt xót xa nhận ra rằng những nỗ lực để có được tấm bằng đại học phải chăng cũng chỉ là để phục vụ cho mục đích này!?

8. Không còn được thoải mái shopping cùng bạn bè

29809-shopping-1.jpg

Bạn sẽ không còn dư dả về tài chính và thỏa sức đi shopping cùng bạn bè

Bạn sẽ cảm thấy tủi thân khi không thể mua được chiếc túi hàng hiệu, bộ váy đầm sành điệu được trưng bày trong những cửa hàng độc và thời trang nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì khi có con chi tiêu của gia đình sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba lần trong khi nguồn thu lại giảm đi một nửa vì bạn không thể đi làm. Mọi gánh nặng tài chính đặt lên vai người chồng. Do vậy kinh tế gia đình sẽ eo hẹp và không còn dư dả như trước đây nữa. Việc thoải mái mua sắm những món đồ thời trang sành điệu cho bản thân lúc này đã trở thành những... hồi ức đẹp.

9. Luôn tủi thân vì nghĩ rằng mình không bằng chiếc TV

Sau một ngày dài vất vả chỉ có hai mẹ con, bạn thèm lắm được nghe tiếng người lớn, được trò chuyện với chồng. Nhưng chồng bạn lại chẳng thấu hiểu được nỗi lòng của bạn. Khi về đến nhà, thay vì nói chuyện với bạn anh ấy chỉ chăm chăm vào chiếc tivi hoặc điện thoại mà quên rằng bạn đang tồn tại trong ngôi nhà này. Những lúc như vậy bạn sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Bạn sẽ nghĩ rằng mình không hấp dẫn anh ấy bằng chiếc TV kia.

10. Ghen tỵ vì con quan tâm đến bố nhiều hơn mẹ

29808-ghen-ty-1.jpg

Bạn sẽ ghen tỵ vì con quan tâm bố hơn mẹ

Có những thời điểm bạn cảm thấy ghen tỵ với chồng vì anh ấy được luôn được con chào đón và mừng rỡ mỗi khi bố đi làm về như.... một ngôi sao. Trong khi bạn là người cả ngày ở nhà chăm lo cho bé từng bữa ăn giấc ngủ, mà con lại chẳng hề "xem trọng" bạn chút nào. Bạn sẽ cảm thấy tủi thân vì điều đó, nghĩ rằng chúng chỉ cần đến bạn khi đói, đau ốm mà thôi.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI