Tâm sự của người vợ bị chồng gọi là "heo nái" sau khi sinh con

Đỗ Kim Yến sinh năm 1991, từng là sinh viên đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Yến tâm sự, sau khi tốt nghiệp THPT, cân nặng của cô bỗng chốc tăng lên nhanh chóng, cán mốc gần 70 kg. Ngày khai giảng, nhìn bạn bè xung quanh rạng rỡ trong tà áo dài, Yến tủi thân về sớm, ngồi tự kỷ trong phòng.

banner ads

52016-vo-1.jpg

Yến kể lại, thời đi học, cô thường xuyên nhìn trộm bài của Thế Công. Tính đến nay, họ đã ở bên nhau gần 10 năm.

Sự tự ti ấy đã khiến Yến thu mình lại trong suốt 4 năm học đại học, cô thừa nhận bản thân đã đánh mất nhiều mối quan hệ và cơ hội trong cuộc sống. Yến thú nhận: "Tình bạn với tôi lúc ấy còn xa xỉ, huống chi là tình yêu".

Thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, Thế Công, bạn học cũ của Yến, luôn ở bên an ủi, động viên cô. Từ những ngày cấp 3, Công đã luôn dành cho Yến tình cảm đặc biệt. Yến tuy "thầm thương trộm nhớ" anh bạn cùng lớp nhưng cô không dám tin Công sẽ chọn mình là người để sánh đôi. Yến chia sẻ: "Tôi khi đó có gì nhỉ, không nhan sắc, không tương lai, không dịu dàng, thế mà anh vẫn yêu tôi, khiến tôi tin vào tình yêu đích thực, tin rằng mình xứng đáng được yêu thương".

Những năm tháng đại học, Công luôn cố gắng kéo Yến thoát khỏi vỏ bọc tự ti của mình. Tình cảm chân thành anh dành cho Yến khiến nhiều người ngạc nhiên. Hai người dự định tổ chức đám cưới ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc ấy, Yến cũng muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp như bao người khác. Cô lén lút giấu Công dùng thuốc Bắc để giảm cân, hậu quả là cơ thể bị tích nước, mặt nổi mụn chi chít, cân không giảm mà chỉ thấy trong người mệt lả, tinh thần thì nơm nớp lo sợ.

Công đã ôm chặt lấy Yến, xót xa nói: "Dù em xấu xí hay xinh đẹp, em vẫn mãi là người anh yêu. Đừng tiếp tục làm khổ mình nữa, anh không muốn em vì anh mà phải thay đổi bất cứ điều gì". Những lời chân thành của anh khiến Yến bật khóc, cô từ bỏ ý định giảm cân. Khi về chung một nhà, hai vợ chồng bằng tuổi nên còn nhiều suy nghĩ trẻ con, thậm chí là ấu trĩ. Chuyện cãi vã xảy ra như cơm bữa, thậm chí không ít lần Kim Yến dùng dằng đòi ly dị. Cô chia sẻ: "Chúng mình cãi nhau nhiều lắm, một tháng tầm 60 lần, đòi ra tòa trên dưới 100 lần rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ lại những giây phút anh ấy đã ở bên mình, mọi rạn vỡ lại tan biến hết".

Sau khi sinh con trai đầu lòng, cân nặng của Kim Yến cán mốc 79 kg. Dù Công không bao giờ phàn nàn về cân nặng của cô, nhưng Yến vẫn cảm thấy vô cùng bất lực với bản thân. Thân hình thừa cân, sồ sề khiến Yến phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ bệnh tật như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao… Và kể từ đó, Yến cũng không bao giờ cùng chồng gặp mặt bạn bè anh nữa.

"Một buổi tối, trước khi sang nhà bà ngoại, chồng tôi tự dưng buột miệng gọi vợ: 'Heo nái ơi! Thay quần áo xong chưa?'. Tôi biết chồng không cố ý xúc phạm mình nhưng những tự ái cùng tủi thân trong bao ngày tháng dồn nén lại khiến tôi bật khóc nức nở. Trước kia, khi tất cả mọi người chê bai tôi, anh vẫn luôn bảo vệ tôi, khen tôi xinh đẹp. Vậy mà giờ đây, chính anh lại nói vậy". Bà mẹ trẻ quyết tâm lao vào cuộc đua giảm cân để không bao giờ nghe chồng nhắc lại từ "heo nái" nữa. Cô thực hiện quy trình ăn uống nghiệm ngặt, tích cực sử dụng kem giảm mỡ và săn cơ. Những nỗ lực của Kim Yến sớm được đền đáp, sau một thời gian ngắn, thân hình cô trở nên thon gọn, cân đối hơn hẳn.

52017-vo-2.jpg

Yến luôn tự hào vì tình cảm Thế Công dành cho cô luôn "trước sau như một", bất chấp ngoại hình của vợ.

Yến tâm sự, cô cảm giác cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ đó: "Trong quá trình giảm cân, chồng tôi luôn lo lắng vợ bị đột quỵ. Tôi phải luôn trấn an anh ấy rằng chế độ giảm cân của mình rất khoa học, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ, mỗi khi đứng cạnh vợ, chồng mình thường trêu lại: 'Nhờ anh mà bây giờ heo nái mới được xinh đẹp thế này'. Tôi từng thấy nhiều mẹ sau khi sinh tâm sự bị chồng chán, chồng chê. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì tình cảm anh dành cho tôi không bao giờ thay đổi theo ngoại hình của vợ".

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI