Vợ sinh con đau đớn trong bệnh viện, chồng thản nhiên hẹn hò nhân tình

Đàn ông thật là khó hiểu, đôi khi cùng là con người với nhau mà không rõ họ nghĩ gì nữa. Vợ mang nặng đẻ đau sinh con cho mình ấy vậy mà vẫn nhẫn tâm cặp bồ. Nghĩ đến điều đó khiến chị em phụ nữ nào cũng phải rùng mình.

banner ads

Hắn cũng là một người đàn ông mà khi nghĩ đến thì bất cứ người vợ nào cũng căm ghét. Hắn lấy Lan, một cô gái người Hà Nội xinh đẹp. Hắn dẻo mép, bề ngoài khá chải chuốt và điển trai. Lấy nhau về hai gia đình góp tiền mua cho hai vợ chồng một căn nhà 4 tầng, đó dường như là mơ ước của rất rất nhiều người.

28748-se-muon-sinh-em-be-ngay-sau-khi-xem-nhung-tam-hinh271146592.jpg

Vợ sinh con đau đớn trong bệnh viện còn chồng tranh thủ hẹn hò nhân tình. Ảnh minh họa

Lấy vợ rồi mà cái tính trăng hoa của hắn vẫn không bỏ được, đi ra ngoài xã hội hắn vấn đong đưa với các cô gái trẻ đẹp còn về nhà vẫn xơn xớt nói cười âu yếm vợ và nói yêu vợ nhất trên đời. Ngày vợ hắn có bầu, hắn cặp với một cô cũng người Hà Nội, nhưng cô này cũng chẳng vừa. Cô nhân tình này không đơn thuần chỉ ngủ và vòi tiền hắn mà muốn chiếm luôn cả hắn.

Ngày vợ hắn sinh con trai, hắn đi chăm vợ. Nhân lúc đi mua cháo hắn tranh thủ gọi cho nhân tình.

– Ừ anh nhớ em lắm, anh phải ra ngoài tranh thủ gọi điện cho em đây.

……………………….

– Khổ quá vợ anh vừa sinh xong làm sao anh bỏ cô ấy qua với em được.

…………………….

Dù không yêu thì đó cũng là người sinh con cho anh mà em. Thôi em cố gắng chờ chút đi, để hôm nào rảnh anh qua với em.

…………………….

– Thôi được rồi để anh sắp xếp.

Nói rồi anh ta cầm điện thoại lên gọi cho mẹ vợ:

– Mẹ à! Tối mẹ qua với vợ con giúp con nhé, tôi con phải đi nhập lô hàng nên không ở lại viện được, có gì mẹ cố gắng giúp con. Con cảm ơn mẹ.

……………….

– Alo em à! Tôi chuẩn bị nha, tối anh qua, nhớ em lắm. Thế nhé anh tới phòng rồi, anh cúp máy đây.

Vừa vào phòng hắn đã đon đả:

– Vợ yêu dậy ăn cháo đi em, vợ anh vất vả quá.

Vợ hắn hạnh phúc ăn từng thìa cháo hắn đút cho, có mơ cô cũng không ngờ ông chồng quý hóa của mình lại ngoại tình và thậm chí ngoại tình một cách thiếu tình người như vậy.

28747-nhan-tinh-blogtamsuvn.jpg

Hắn phóng xe tới thẳng nhà nhân tình không ngó ngàng gì đến vợ trong bệnh viện. Ảnh minh họa

Tối đó hắn phóng xe tới nhà nhân tình và hai người lại ở bên nhau. Còn vợ hắn thì đang vất vả chăm con và cơn đau của người phụ nữ sau sinh khiến cô khó chợp mắt.

Đời người phụ nữ, sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Câu nói đó chẳng sai chút nào, sợ nhất cái kiểu đàn ông hai mặt lúc nào cũng nói yêu nói thương vợ nhưng bên bồ nhí lại kêu sẽ bỏ vợ và hứa hẹn đủ điều. Người mình má ấp môi kề nhưng đôi lúc thật lòng rất khó tin tưởng.

Theo blogtamsu

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI