"Single dad" đổ xô lên mạng tìm vợ sau tết

Gần chục ngày nghỉ Tết, anh Toàn chỉ đưa con gái đi ngắm phố phường cho có lệ rồi về. Nhìn cảnh nhà nhà đoàn viên, ông bố đơn thân thấy tủi nên quyết định lên kế hoạch tìm vợ trong năm nay.

banner ads

Đến một trung tâm mai mối trực tuyến để nhờ hỗ trợ tìm bạn đời gấp, Toàn (sinh năm 1977) cho biết, anh là người Hà Nội gốc, đã tốt nghiệp đại học, hiện làm việc cho một đơn vị nhà nước trọng điểm. Toàn là con trai duy nhất trong gia đình có điều kiện tốt, bố mẹ đều là viên chức về hưu. Cuộc hôn nhân đầu không mấy suôn sẻ, người vợ đã đâm đơn ly hôn để lại anh một mình nuôi con gái nhỏ.

Từ khi chia tay vợ, anh Toàn mất hết niềm tin vào phụ nữ nên sống khép mình, ngại giao tiếp với các mối quan hệ ngoài công việc. Năm ngoái mới ly hôn, anh không về nhà mà thuê phòng trọ ở gần chỗ làm và đón Tết một mình cùng con gái. "Tôi cũng đưa con đi xem pháo hoa, ngắm cảnh đường phố rồi về. Nhưng quả thật ai trải qua cảnh này mới hiểu được cảm giác cô độc như thế nào khi nhìn sang nhà hàng xóm thấy vợ chồng con cái người ta quây quần bên nhau ngày xuân", anh trải lòng.

Tết năm nay, anh đưa con về chúc tuổi ông bà để mùa xuân đỡ cô đơn hơn, song từ trong sâu thẳm tâm hồn người đàn ông vẫn cảm thấy một nỗi buồn tủi vời vợi. Anh bảo: "Mùa Tết mà không có người bên cạnh để chia sẻ hay đi chơi đây đó thì tẻ nhạt lắm. Đến nhà bạn bè hồi cấp 3 chơi, thấy chúng nó vợ con đều huề, còn mình lẻ lo mà chạnh lòng". Toàn đề nghị đơn vị mai mối hỗ trợ tìm giúp anh một người bạn đời trong năm nay để năm tới không phải ăn Tết một mình nữa.

13264-singledad-1883-1424752206.jpg

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Cách đây một năm, anh Chung phát hiện vợ ngoại tình nên quyết định ly dị. Anh được tòa xử nuôi con trai 10 tuổi và con gái 15 tuổi. Đây là cái Tết đầu tiên anh phải đón xuân một mình với các con. Không có vợ, anh vẫn lo được cái Tết đàng hoàng cho các con. Đám trẻ cũng hiểu chuyện và thương bố lắm. Con gái giúp bố nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, còn con trai thì lau bàn ghế. Riêng khoản đồ ăn, đồ cúng ngày Tết đã có bà nội lo giúp nên không thiếu thốn gì.

Tuy nhiên mỗi lần ngồi một mình trong căn nhà vắng bóng người vợ từng đầu ấp tay gối, anh Chung không ngăn được trái tim thổn thức. "Ai mà chả muốn một gia đình êm ấm, có người bạn đời bên cạnh chia sẻ với mình, nhưng biết sao được cái số tôi lận đận tình duyên thế. Tôi đưa các cháu đi chơi vườn bách thú, đi chụp ảnh nhưng bản thân mình biết các cháu cũng chẳng vui hết lòng. Chúng nó cũng nhớ mẹ nhưng sợ bố buồn nên không nói ra". Để kết thúc cảnh gà trống nuôi con, anh Chung quyết định tìm đến một trung tâm mai mối để nhờ tìm giúp một người phụ nữ hợp với mình.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, quản lý website mai mối Hợp Đồng Tình Yêu, chuyên hỗ trợ tìm bạn đời trên toàn quốc cho biết, trong vài ngày Tết đơn vị này đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký tìm bạn đời, phần lớn là của các "single dad". Hầu hết các thành viên này đều chia sẻ rằng họ rất buồn vì phải đón Tết một mình với con mà không có người vợ bên cạnh.

Theo ghi nhận của ông Đạt, có 2 lý do chính khiến các ông bố đơn thân mong muốn tìm một người bạn đời gấp. Một là muốn có người vợ cùng chia sẻ vui buồn, cùng lo cho con cái. Hai là người thân, con cái hối thúc họ lấy vợ để cuộc sống về già bớt cô độc.

Cũng tìm đến dịch vụ mai mối online, anh Biền cho biết đã 4 mùa xuân trôi qua trong ảm đạm từ khi vợ qua đời vì tai nạn giao thông. Người đàn ông sinh năm 1967, hiện làm trưởng phòng một công ty phân phối hàng gia dụng có tiếng ở TP HCM, có 2 con trai năm nay 28 tuổi và 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Cuộc sống gia đình khá giả, bản thân anh Biền làm việc rất giỏi, đã mua được nhà riêng để chuẩn bị cho các con ở sau khi kết hôn.

Mỗi mùa Tết đến, các con chưa về nhà kịp, anh Toàn đều tự làm dọn nhà cửa, nấu ăn, chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên. Mặc dù vậy, anh thú thật chỉ gượng sầu làm vui để động viên các con chứ bản thân vẫn cảm thấy buồn. Anh bộc bạch: "Buồn nhất là đêm giao thừa, con cái đi xem pháo hoa với bạn để một mình tôi thui thủi làm cơm cúng ông bà. Qua giao thừa, hàng xóm cũng sang chúc Tết, nhậu nhẹt một chút rồi đi ngủ. Đông người thế nhưng mình vẫn thấy trống vắng lắm".

Niềm an ủi lớn nhất của anh Biền là các con rất mực hiếu thảo và hiểu chuyện. Chính các con đã hối thúc bố đi bước nữa để có một người chia sẻ bầu bạn để chấm dứt cảnh cô đơn buồn tủi. Sáng mùng Một đi chúc Tết nhà ngoại, anh Biền cũng được mẹ vợ an ủi và khuyên đi lấy vợ "Chứ đừng có để lâu quá rồi hâm đấy". Sau vài đêm suy nghĩ, anh quyết định mở cửa trái tim và cho mình một cơ hội. Hiện tại anh Biền đã nhờ một số người quen để ý giúp, mặt khác anh cũng đăng ký hồ sơ tìm bạn đợi trên một website mai mối để mong sớm có được vợ trong năm nay.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI