Clip phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc thu hút cộng đồng mạng

Video dài hơn 3 phút nói về việc phụ nữ lấy chồng như canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn đang được chị em phụ nữ chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

banner ads

Người ta nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu gặp được người tốt thì được nhờ còn gặp phải người hời hợt, thờ ơ, vô tâm thì cũng đành phải “ngậm đắng nuốt cay”. Có lẽ vì lý do đó, mới đây, một clip về chủ đề này đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

36911-p1.jpg

Clip lấy chồng như canh bạc thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem cùng gần 100.000 lượt like và chia sẻ.

Khi yêu nhau có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó bởi khi yêu “củ ấu cũng tròn”, xấu cũng thành đẹp, đến khi lấy nhau về mới đi hết từ ngạc nhiên này đến bực mình khác. Và cô gái xinh đẹp trong clip "lấy chồng như canh bạc" đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội facebook là chứng nhân cho những sự bất ngờ đó.

Clip kể về một đôi vợ chồng son mới cưới, cô dâu là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng còn chàng trai cũng thuộc dạng công tử đẹp trai. Họ có xe ô tô riêng, có nhà riêng, đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng lại hời hợt, thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Cô gái chỉ nhận ra điều đó khi họ đã là của nhau.

Ngày đầu tiên sau khi làm lễ cưới, đôi vợ chồng son trở về căn nhà của mình. Tiếng cô gọi chồng “anh ơi!” thật ngọt ngào nhưng đáp lại là sự im lặng dửng dưng của người chồng.

Trong khi cô 2 tay khệ nệ xách đồ bước đi khó khăn trên đôi giày cao gót thì người chồng lại thờ ơ, vô tâm cầm chiếc điện thoại cười nói không để ý tới vợ ở phía sau. Vào trong nhà anh nằm lăn ra giường ngủ một giấc thật say mặc kệ cô vợ trẻ đang có rất nhiều điều muốn nói.

Đến lúc này, cô gái mới nhận ra rằng người đàn ông của mình đã thay đổi thật nhiều, không còn yêu thương, quan tâm cô như lúc ban đầu.

36907-p-2.jpg

36908-p-2.jpg

Người chồng bỏ mặc vợ một mình ngay sau ngày cưới.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cô vợ trẻ mang thai, lúc này người chồng dần thay đổi. Anh quan tâm vợ hơn và tỏ ra vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng bên vợ lắng nghe từng cái đạp yêu thương của đứa con trong bụng. Nhưng sự quan tâm của người chồng dành cho cô vợ vẫn có lúc lơ đãng, hời hợt khiến cô cảm thấy hụt hẫng và bực mình.

36909-p-3.jpg

Người chồng thay đổi dần từ khi vợ mang thai.

Rồi đến khi cô vợ trẻ đến ngày trở dạ, một thiên thần bé nhỏ chào đời, người chồng đã thay đổi hoàn toàn, anh nhận ra hạnh phúc mình đang có và vui sướng ôm con vào lòng.

Nhìn vợ mệt mỏi, kiệt sức sau chuỗi ngày vượt cạn, lúc này anh mới thấy yêu hơn, trân trọng hơn người vợ của mình. Ánh mắt anh nhìn vợ rồi kéo tấm chăn lên cho cô khỏi lạnh thật ngọt ngào và ấm áp.

36910-p-4.jpg

36912-p4.jpg

Anh chăm sóc vợ và con nhiều hơn từ khi được làm cha.

Anh để cho vợ được nghỉ ngơi, còn mình thì đi thay tã cho con. Bắt gặp khoảnh khắc ấy, người vợ chợt nhận ra phụ nữ lấy chồng thật đúng như canh bạc và may mắn rằng chồng của cô đã thay đổi kể từ khi có thiên thần nhỏ xuất hiện. Với cô, thiên thần nhỏ ấy thay đổi mọi thứ, mang đến những niềm vui, hạnh phúc và thay đổi người đàn ông của cuộc đời bạn bằng những cảm xúc đầu đời khi anh ấy được làm cha.

36913-p5.jpg

36914-p5.jpg

Chính niềm hạnh phúc khi được làm cha đã làm người chồng thay đổi.. .

36915-p6.jpg

... điều ấy khiến người vợ trẻ cảm thấy mình vẫn còn thật may mắn.

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều phụ nữ khác, cái gì đã là bản chất thì không bao giờ thay đổi. “Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, clip bao giờ chẳng lung linh, đời sống cơm áo gạo tiền, không công việc ổn định, không nhà cửa, không đủ tiền mua bỉm, mua sữa cho con thì tất lại cãi vã thôi”, facebooker Phương Minh Phạm nói.

Thuan Lam cũng cho rằng: “Bản chất vô tâm thì đừng mong có ngày thay đổi. Dù có một thiên thần hay nhiều thiên thần bé nhỏ đi chăng nữa! Vốn dĩ đã ích kỉ chỉ lo cho bản thân thì mãi mãi vẫn như thế thôi!”.

Chính vì vậy, một lời khuyên được chị em đưa ra cho những cô gái đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân “là con gái hãy lựa chọn thật kĩ vì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Và nếu có lỡ chọn sai thì hãy dũng cảm chọn lại. Phụ nữ cần chồng nhưng cần một người chồng tốt, cần một người chồng biết sẻ chia và quan tâm mình trong công việc, gia đình, chăm sóc con cái..., chứ không cần một người chồng chỉ để cho có danh nghĩa.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, hạnh phúc. Vì vậy, hãy can đảm làm cho mình hạnh phúc và tự yêu thương lấy chính mình phụ nữ nhé!.

Theo Trí Thức Trẻ

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI