Vợ cũ à, giá mà trước đây anh biết yêu thương và trân trọng em

Có đôi vợ chồng nọ, yêu nhau gần 2 năm rồi mới kết hôn. Họ có với nhau 2 mặt con ấy vậy mà ông chồng vẫn bỏ vợ con đi theo người khác.

banner ads

Trước khi cưới, cô vợ vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Ngày đó cô cũng chăm chút bản thân lắm, đi ra đường cũng đầy ánh mắt nhìn ngắm cô, chồng cô thời đó cũng vất vả lắm mấy cưa cẩm được cô.

27803-cach-tri-nam-da-mat2.jpg

Trước khi cưới, cô vợ vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Ảnh minh họa

Cô yêu trẻ con lắm nhưng cô cũng sợ sinh con ra sẽ mất dáng, ấy vậy mà khi lấy chồng về, cô lại mong muốn được có con. Cô sinh em bé đầu lòng, cả nhà ngập chìm trong hạnh phúc vỡ òa. Lúc này bụng của cô cũng có những vết rạn, đùi và ngực cũng vậy. Sau khi sinh lần đầu cô bị sổ bụng nhưng qua thời gian kiên trì luyện tập cô đã lấy lại một phần vóc dáng của mình. Lúc này chồng cô vẫn yêu cô và cô thấy mình hạnh phúc. 3 năm sau khi em bé đã cứng cáp, vợ chồng cô quyết định sinh đứa thứ hai.

Lần này cô ăn uống nhiều nên em bé lớn nhanh khiến bụng cô có nhiều vết rạn hơn và sinh con ra vóc dáng cô trở nên tệ hại. Cô béo lên rất nhiều, đồ của cô đã không còn mặc vừa nữa. Cô bận chăm hai con nên không có thời gian làm đẹp và đi tập tành như trước. Lần này, chồng cô yêu cô ít hơn và anh cũng ngại đi cùng cô ra đường, cũng như ngại gần gũi với cô. Cô thấy buồn và nhiều đêm cô nằm quay lưng vào tường khóc.

1 năm trôi qua, chồng cô hờ hững với cô, 2 năm trôi qua anh ít về nhà ăn tối và anh kêu nóng nên ra ngủ riêng. Rồi dần dần anh đi qua đêm nhiều hơn, cô gọi thì anh nói…”Anh bận trực”. Cô thấy nhói đau và mất ngủ nhiều đêm trắng, nhưng cô cũng bất lực vì giờ cơ thể qua quá đẫy đà, cô biết anh chê cô nhưng cô còn bận chăm con và đi làm…cô cắn răng chấp nhận, chờ con cứng cô sẽ gửi con và đi tập lại. Gia đình hai bên bố mẹ đều ở xa và già yếu nên không nhờ ai trông con giúp được.

27804-minhchiatay.jpg

Một ngày anh trở về và đòi chia tay khiến chị như chết lặng. Ảnh minh họa

Rồi một ngày anh đề nghị chia tay, cô ngồi im như chết lặng nhưng cô không khóc vì lâu nay cô khóc quá nhiều rồi. Cô hỏi lý do, anh nói anh đã có người khác, người đó rất quyến rũ, eo thon và anh cảm thấy hạnh phúc khi bên cô ấy.

Cô đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng cầm tờ giấy ra bảo anh viết đơn, cô sẽ ký. Con cô sẽ tự nuôi, anh ra đi theo người tình một cách nhẹ tênh, để lại nhà cho cô, hàng tháng anh gửi ít tiền về nuôi con qua thẻ ATM. Cô quay lưng gạt nước mắt nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ kiên cường để nuôi con. Con lớn lên đi học ở trường, cô tranh thủ ăn kiêng, đi tập và cô dần lấy lại vóc dáng.

Cô sống yêu đời bên con và mạnh mẽ, cô- một phụ nữ 34 tuổi, trẻ trung và độc lập. Cô có công việc với thu nhập khá và bên cô có nhiều người theo đuổi nhưng cô đã không còn niềm tin vào đàn ông nữa.

Một ngày đẹp trời khi đang đi mua sắm, cô ăn diện đẹp đẽ, cô bắt gặp một bóng dáng quen quen đó là chồng cũ của cô. Anh ngỡ ngàng trước sự trẻ đẹp của vợ cũ, cái bụng của cô đã eo thon như thời con gái. Họ nhìn nhau rồi cùng nhau đi uống nước.

27805-beautiful-girl-7.jpg

Gặp lại vợ cũ, anh ngạc nhiên với vẻ đẹp rạng ngời của vợ. Ảnh minh họa

– Anh sống hạnh phúc chứ

– Ừ, em thế nào

– Em hạnh phúc

– Anh đã có em bé chưa, người phụ nữ của anh vẫn quyến rũ chứ.

– Cô ấy vẫn đẹp, chỉ có điều bọn anh vẫn chưa có con, cô ấy không muốn sinh con vì sợ mất dáng.

Cô cười khẩy mỉa mai

– Cô ấy làm vậy để giữ anh mà, chẳng phải anh đến với cô ấy vì cô ấy quyến rũ sao? Anh nên vui vì điều đó chứ. Đâu phải như em, bà mẹ xồ xề, béo ú chẳng có tý gì duyên dáng và quyến rũ.

– Anh xin lỗi, anh sai rồi

– Anh có lỗi gì đâu, đàn ông vốn dĩ yêu cái đẹp và ham sự mới lạ mà nên anh như vậy cũng dễ hiểu thôi, em nên cảm ơn anh mới đúng. Vì lúc anh đi em mới nhận ra mình nên yêu bản thân nhiều hơn, chứ không phải suốt ngày hi sinh vì gia đình để rồi bị chê xấu, chê béo. Bây giờ em thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sinh con xong em xấu đi nhưng em hài lòng lắm vì sao anh biết không vì em được làm một đàn bà đích thực. Em đã được làm mẹ của các con em. Thôi em phải về rồi, các con đang chờ em, tạm biệt anh.

Nói rồi cô đứng dậy bước đi, anh nắm tay kéo cô lại và nói: “Anh xin lỗi”. Cô đẩy nhẹ tay anh ra và mỉm cười, rồi bước đi thẳng.

27806-latcattinhyeu.jpg

Anh muốn níu kéo chị nhưng tất cả đã quá muộn. Ảnh minh họa

Anh đứng ngẩn người nhìn theo cô, thực sự cô bây giờ rất quyến rũ. Thật ra sau khi bỏ cô theo người tình, anh ta cũng chẳng hạnh phúc gì vì cô vợ mới chỉ thích làm đẹp mà chẳng lo toan gia đình. Cô đòi anh mua đủ thứ khiến anh chán ngán, sống với nhau một thời gian dài, anh muốn cô ta sinh con vì anh thèm tiếng trẻ con trong gia đình nhưng cô ta sợ xấu nên để giữ cho dáng em thon cô đã lén uống thuốc tránh thai.

Anh thấy chán gia đình mới và anh nhớ về người vợ hiền của mình, anh nhớ con. Anh thèm được nhìn và âu yếm cái bụng xấu xí ấy, anh nhớ người phụ nữ đã hi sinh tuổi trẻ, vóc dáng để sinh con cho anh vậy mà anh đã chê bai cô ấy nhưng sự hối hận này, tất cả đã quá muộn màng. Cô đã có giao ước nếu anh bước ra đi thì anh không có quyền quay lại căn nhà đó, con cô sẽ tự nuôi dạy. Cô không muốn anh về gặp con để khiến cuộc sống của mẹ con cô đảo lộn, đó là yêu cầu phũ phàng dành cho một kẻ phản bội.

Theo khotruyenhay

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI