Giảm 63 kg nhờ sex ba lần một ngày

'Hãy bỏ qua món khoai tây chiên và túm lấy bạn trai', người phụ nữ Anh từng nặng 140 kg khuyên.

banner ads

Cô Dawn Chappell, đến từ Hertfordshire (Anh), từng nặng gần 140 kg và không gặp may mắn trong chuyện tìm người yêu bởi tự ti với thân hình quá khổ.

"Trước đây tôi đã hẹn hò qua mạng trong vài tháng, nhưng khi gặp mặt, chỉ nhìn ánh mắt đã đủ biết anh ta không ưa gì tôi. Chỉ được một lúc, anh ta rời đi mà không nói câu nào", cô kể. Những xui xẻo trong đường tình duyên của Dawn kết thúc kể từ khi cô quen Russ Beach vào tháng 4/2013. Hai năm trôi qua cả hai vẫn ở bên nhau.

35807-woman1-9171-1444787840.jpg

Thân hình béo phì của Dawn Chappell trước khi giảm cân. Ảnh: Mirror

Không chỉ vui vì tìm được người phù hợp, Dawn còn hạnh phúc hơn khi giảm được tới 63,5 kg trong thời gian yêu Russ, không phải nhờ ăn kiêng, mà nhờ sex. Người phụ nữ 39 tuổi cho biết mỗi ngày cô sex với bạn trai 3 lần. Hiện cô chỉ còn 76 kg, quần áo cũng giảm từ cỡ 26 xuống 12.

"Tôi từng phải rất khó khăn trong chuyện giảm cân, nhưng bây giờ thì tôi đã có cách, chính là sex. Phương pháp này dễ và vui hơn là giảm bớt lượng calories nạp vào cơ thể hay đến phòng tập gym. Tôi nói với bạn bè, những người muốn giảm cân rằng 'Hãy bỏ qua món khoai tây chiên và túm lấy bạn trai họ'", Mirror dẫn lời Dawn tâm sự.

Dawn cho biết khi ở độ tuổi thiếu niên, cô khá mảnh khảnh. Nhưng đến năm ngoài 20 tuổi, Dawn tăng cân nhanh chóng, đặc biệt trong thời gian làm bếp trưởng. Mọi việc trở nên tệ hơn khi cô chuyển tới Essex vào năm 2002 để tìm việc mới. Nhà hàng nơi cô làm việc không ở vị trí trung tâm nên cô không đi đâu mà ở luôn tại chỗ làm. Hết ca, cô lại chỉ biết nấu nướng và ăn uống, Cô cũng không có bạn bè và cảm thấy cô đơn, buồn chán. Sau hai tháng, cô bỏ việc và về lại Hertfordshire.

35808-woman2-1754-1444787840.jpg

Dawn của hiện tại sau khi giảm hơn 63 kg nhờ tích cực sex. Ảnh: Mirror

Do mãi không tìm được việc làm mới, Dawn phải ngủ nhờ trên ghế sofa nhà bạn và đồ ăn là thứ giúp cô dễ chịu hơn. Cân nặng từ đó cũng bắt đầu tăng dần lên.

Cuộc sống của Dawn chủ yếu được tiếp thêm niềm vui thông qua internet. Sau nhiều lần bị từ chối vì thân hình quá khổ, Dawn càng trở nên tự ti. “Tôi từng bỏ qua bữa ăn sáng và ăn trưa, lao đầu vào công việc để quên đói. Nhưng đến cuối ngày tôi lại không thể chịu được", cô nói.

Người phụ nữ này cho biết cô quen Russ, sống ở Buckinghamshire, qua mạng và khá ấn tượng bởi anh trông rất nam tính. Sau khi đến tìm gặp Dawn, lúc trở về Russ bị lỡ tàu, vì thế anh quyết định ở lại nhà Dawn trong một tuần.

Trong thời gian đó, cả hai phát hiện có rất nhiều điểm chung, đặc biệt rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Mỗi ngày họ làm "chuyện ấy" đều đặn vào buổi sáng, trưa và tối.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI