Gái "ế" nổi như cồn vì tiêu chuẩn tuyển chồng gắt gao

'Anh ấy phải có nhân cách tốt, cao trên 1,7m và là con duy nhất của một doanh nhân giàu có hay quan chức chính phủ', Su Jingjing viết.

banner ads

19885-b1.jpg

Su Jingjing kiên trì tuyển chồng từ tháng 8/2014 đến nay nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Ảnh: Shanghaiist

Su Jingjing sinh năm 1985 tại một ngôi làng thuộc huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc. Theo The Paper, năm 18 tuổi, Su rời quê hương đi kiếm việc làm. Cô đến Thượng Hải năm 2008. Đến nay, đã 30 tuổi, Su vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Khi các phóng viên liên lạc để phỏng vấn, Su đang sắp chuyển tới sống ở một căn phòng chỉ rộng có 4 m2 ngay cạnh nhà ga phía nam Thượng Hải. Hiện tại cô mở một gian hàng nhỏ ở đây.

Người phụ nữ này chia sẻ cô bắt đầu cảm thấy áp lực phải kết hôn khi bước sang tuổi 25. Từ tháng 8 năm ngoái tới nay, cứ cuối tuần Su lại tới Công viên thành phố, tay cầm một tấm biển có nội dung giới thiệu ngắn gọn về bản thân và những yêu cầu mà cô đặt ra cho người chồng tương lai.

Tấm biển ghi rõ: "Tôi sinh tháng 2/1985 ở tỉnh Hồ Bắc. Tôi có bằng tốt nghiệp đại học. Bố mẹ tôi đều đang sống ở làng Bingcui. Mục tiêu trong cuộc sống của tôi là theo đuổi sự xuất sắc, vượt trội. Tôi thích đọc sách, viết lách, nghe nhạc và chơi thể thao. Ngoài ra, tôi có thể sử dụng máy tính thành thạo và còn có cửa hàng riêng.

19884-b2.jpg

Tuy chưa có mảnh tình vắt vai nhưng Su vẫn tự tin sẽ tuyển được chồng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mình. Ảnh: Shanghaiist

Các tiêu chuẩn mà chồng tương lai của tôi phải có bao gồm: Anh ấy đang sống ở trung tâm thành phố Thượng Hải, sinh năm 1980 đến 1982, không đeo kính cận. Anh ấy phải có nhân cách tốt, cao trên 1,7m và phải là con duy nhất của một doanh nhân giàu có hay quan chức chính phủ".

Su nhấn mạnh cô sẽ không hạ bớt các tiêu chuẩn trên, đồng thời nói rằng Thượng Hải là một thành phố mang tầm vóc quốc tế, vì thế chắc chắn có một số đàn ông đáp ứng được các yêu cầu này.

"Tuy không muốn ở Thượng Hải nữa, nhưng tôi vẫn muốn tìm một người đàn ông có tiền, có quyền lực, đức độ, ngoại hình ưa nhìn và có hộ khẩu ở thành phố này", Shanghaiist dẫn lời cô "gái ế" tuyên bố.

Su miêu tả người chồng tương lai của mình ít nhất là thuộc thế hệ giàu có thứ hai, với tài sản cả chục triệu nhân dân tệ.

"Nếu anh ấy là doanh nhân hay quan chức chính phủ, tôi sẽ cùng anh ấy nhập cư vào Hong Kong. Sau đó, cả hai vợ chồng có thể cùng nhau điều hành việc kinh doanh", Su nói tiếp.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI