Đám tang ngập sắc hồng của bé gái 3 tuổi bị ung thư

Tang lễ của bé Catie, 3 tuổi, được trang trí giống như một đám cưới, như một cách để ca ngợi nỗ lực chiến đấu với bệnh tật của em.

banner ads

48356-d-1.jpg

Bé Caitie khi nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Straits Times

Bé Caitlin Soleil Lucas, 3 tuổi, người Philippines, tên gọi ở nhà là Catie, mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp, khiến sức khỏe em sa sút nhanh chóng. Tháng 9/2015, Caitie phải nhập viện do tay và chân mọc nhiều vết nổi mẩn, trông như bị muỗi đốt.

Các bác sĩ cho rằng cô bé bị bệnh lao và tiến hành điều trị theo phác đồ này. Tuy nhiên, các dấu hiệu bệnh không có chiều hướng thuyên giảm mà dần tấn công lá lách và gan, khiến cô bé bị tiêu chảy mãn tính.

Theo Straits Times, Caitie đã được 30 bác sĩ điều trị, trải qua nhiều lần xét nghiệm sinh thiết và truyền máu nhưng vẫn tình trạng sức khỏe vẫn ngày càng kém hơn.

48357-d-2.jpg

Caitie bụ bẫm đáng yêu trước khi ngã bệnh. Ảnh:Courageous Caitie/Facebook

Tháng 2 vừa qua, bố mẹ Caitie đã quyết định đưa cô bé sang Singapore, nơi em được chẩn đoán mắc chứng juvenile myelomonicytic leukaemia, một dạng ung thư máu cực hiếm, với tỷ lệ trong một triệu trẻ em mới có một em bị bệnh. Tuy vậy, Caitie vẫn dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác với thái độ kiên cường, lạc quan.

Caitie bé vui vẻ hát "Happy Birthday" chúc mừng sinh nhật mẹ dù quanh người đủ loại dây dợ và kim truyền nước. Cô bé lúc nào cũng hát hò, cầu nguyện và vui đùa. Kể cả khi đang đeo chiếc máy thở trên mặt, cô bé vẫn chơi oẳn tù tì với em trai.

48358-d-3.jpg

Không gian đám tang Caitie được trang trí giống như tiệc cưới. Ảnh: Courageous Caitie/Facebook

Mắc bệnh nặng nhưng Caitie vẫn kiên quyết tự làm mọi việc. Em tự cài khuy áo, bước đi mạnh mẽ, dứt khoát như trước kia.

Câu chuyện chiến đấu kiên cường với bệnh tật của Caitie được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng gây chú ý. Tại Singapore, nhiều người xa lạ tìm tới tận phòng bệnh của cô bé, mang theo đồ vệ sinh và thức ăn cho cả gia đình. Họ còn nhận giặt giũ hộ, hiến máu hoặc chỉ đơn giản là an ủi, động viên.

Họ ở bên, theo dõi bệnh tình của Caitie đến khi cô bé qua đời vào ngày 31/3 vừa qua. Họ mang hoa và bóng bay toàn màu hồng tới để hát cho bé nghe. Jayjay và Feliz, bố mẹ Caitie, sau đó nói rằng họ dường như đã tìm được quê hương thứ hai ở Singapore.

48359-d-4.jpg

Những chiến binh Stormtrooper đừng hiên ngang chào đón khi linh cữu của Caitie đi qua. Ảnh: Courageous Caitie/Facebook

Sau 7 tháng liên tục ra vào bệnh viện, cô bé trút hơi thở cuối cùng hôm 31/3. Tang lễ của Caitie diễn ra hôm 3/4, khi cô bé được đưa về Philippines. Khác với không khí ảm đạm, ủ rũ thường thấy, toàn bộ không gian buổi lễ được trang trí theo phong cách đám cưới, ngập hoa tươi. Những tình nguyện viên đã hóa trang thành những chiến binh Stormtrooper, xuất hiện và chào trang nghiêm khi linh cữu Caitie đi qua. Đám tang không chỉ có những giọt nước mắt, mà còn cả những lời ca, tiếng hát, điệu nhảy, tứ tấu đàn dây.

"Lời cầu nguyện duy nhất của tôi lúc này là môt ngày nào đó, khi vừa mở mắt ra, chúng tôi có thể nhìn thấy thân hình rạng rỡ, hạnh phúc và rất xinh đẹp của con. Tôi sẽ ôm con vào lòng, và con sẽ nói với tôi rằng tất cả những điều này, là xứng đáng", Jayjay, bố của Caitie, xúc động nói trong đám tang con gái 3 tuổi.

Trên trang Facebook "Courageous Caitie" (Caitie dũng cảm), rất nhiều người đã bảy tỏ sự thương mến và khâm phục trước cuộc chiến đấu kiên cường của em. Thành viên tên Rachel Joyce Gabuat Chan viết: "Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn những hình ảnh của Caitie trước khi bắt tay vào làm việc hay những lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Cô bé tiếp thêm cho tôi động lực và cảm hứng để tiếp tục cố gắng".

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI