Các cô vợ xinh, hãy luôn giữ cho mình những bí mật nhỏ

Khi hai người yêu nhau đã về sống chung trong một mái nhà thì những bí mật của phụ nữ, kiểu như làm sạch các loại lông hay nặn mụn sẽ không còn là bí mật với người đàn ông đang yêu cô ấy nữa.

banner ads

Cô nàng xinh đẹp tuyệt vời giờ đây sẽ phải xuất hiện với những ống cuốn, miếng dán lấy mụn trên mũi và dép lê trong nhà. Sự “biến hóa” này chẳng phải lúc nào cũng được chấp nhận một cách bình thản. Vậy thì khi sống chung với anh ấy, bạn cần phải giữ bí mật gì?

20460-phu-nu-dep-1.jpg

Phụ nữ hãy luôn giữ cho mình những bí mật nho nhỏ khi có chồng

Tất nhiên, những chuyện đó là tự nhiên, chúng chả có gì là xấu xí, nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn nếu bạn có thể kín đáo hơn trong một số vệ sinh và chăm sóc cá nhân khỏi mắt của ông xã. Mặc dù trong chiếc áo choàng tắm bằng bông bạn vẫn có thể rất đẹp và quyến rũ chết người. Nhưng anh ấy chẳng cần phải nhìn thấy bạn cạo lông chân hay nặn mụn làm gì.

Có thể là anh ấy chẳng hề khó chịu, nhưng dù sao thì bạn cũng đâu có thích để anh ấy nhìn thấy những nếp nhăn xấu xí của mình phải không? Vậy thì hãy đóng cửa phòng tắm khi bạn làm những việc chăm sóc da tỉ mỉ vào buổi sáng và hãy bước ra khỏi đó với khuôn mặt tươi tắn và rạng ngời.

Suốt cả tuần lễ bận rộn với công việc và giao tiếp bên ngoài, bạn chỉ mong có 1 ngày nghỉ cho da mặt thoải mái không phấn son lòe loẹt. Thế nhưng một chút kem dưỡng ẩm và son dưỡng bóng môi cũng làm cho bạn tươi tắn và đẹp đẽ hơn. Với khuôn mặt có chút chăm sóc như thế, một chiếc váy nhẹ hay bộ đồ xinh xắn mặc nhà, bạn vẫn có thể giữ cho mình hình ảnh gọn gàng và xinh xắn.

Phòng tắm là vùng nguy hiểm nhất trong nhà. Chúng ta thường quên những món đồ rất “phụ nữ” trong đó và đôi khi chúng chẳng đẹp đẽ tí nào. Hãy nhớ thêm một điều, đàn ông không thích phụ nữ sử dụng những phụ kiện dùng để cạo râu của họ. Nhất là khi bạn không hỏi họ!

Đi làm về, bạn mệt muốn chết. Bạn chỉ muốn cột tóc thật cao, tắm và mặc bất cứ cái gì mềm mại và thuận tiện nhất, sau đó cuộn tròn trên ghế dài. Không được làm thế! Hãy tắm cẩn thận với một loại gel tắm thật thơm tho.

Thay vì cột tóc bằng một cộng thun cẩu thả, bạn hãy tìm một kiểu vấn tóc cao thành búi gọn gàng. Nếu tóc của bạn ngắn, hãy thả xung quanh mặt vài lọn nhẹ nhàng. Đừng vội vã làm xấu mình với những bộ đồ tuy mềm mại nhưng nhàu nhĩ. Hãy chọn chiếc váy nhẹ, cũng có thể là chiếc áo sơ mi rộng của chính anh ấy. Có điều đừng mặc chúng nếu sau đó bạn phải nấu ăn, dầu mỡ sẽ làm hỏng chúng mất.

20462-phu-nu-dep.jpg

Phụ nữ hay luôn đổi mới để luôn xinh đẹp

Các cô vợ trẻ đã bỏ rất nhiều công sức vào chuyện nấu một bữa ăn tối, thế nhưng có khi lại chẳng nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn tinh thần ngon mắt cho chồng. Giá như bạn không chỉ là nấu một món ăn ngon mà còn chuẩn bị một đề tài hay ho để trò chuyện thì tốt hơn biết bao. Và ngay cả món trứng tầm thường cũng sẽ không bị nuốt vội vàng nếu bạn ăn mặc đẹp, chải tóc gọn gàng và giữ cho mình duyên dáng dù là sau một ngày mệt nhọc.

Bạn nghĩ rằng bạn chỉ cần điệu đàng và xinh xắn khi ở… trên giường? Bạn lầm rồi, bạn cần phải như thế cả khi đang cãi nhau! Nếu người phụ nữ có thể giữ cho mình được đẹp đẽ ngay cả khi trong cơn thịnh nộ, đó là nghệ thuật ở đỉnh cao.

Hãy thử đứng trước gương và diễn cảnh cáu kỉnh, tức giận xem. Nếu bạn nhìn thấy một bộ mặt méo mó và nhăn nhó vì tức tối, giọng nói rin rít khó ưa thì bạn còn phải luyện tập nhiều lắm đấy. Để không khiến chồng bạn phải liên tưởng tới hình ảnh một bà… bán cá ngoài chợ.

Theo tạp chí Cosmo, từ các khảo sát rộng rãi, đàn ông ở nhiều lứa tuổi sẽ không mấy khó chịu khi phụ nữ làm những việc sau trước mắt họ:

▪ Đánh răng: 10,3%

▪ Mang vớ dài và ngắn: 63,1%

▪ Ngắm nghía trước gương: 8,22%

▪ Đi chân trần: 0,08%

20461-phu-nu-dep-2.jpg

Nhiều đàn ông thích nhìn vợ trang điểm

Còn dưới đây là những người đàn ông chia sẻ về sự yêu ghét của họ:

Hoàng, 30 tuổi: Tôi hết sức tò mò khi nhìn vợ mình wax lông chân. Thật đáng khâm phục khi cô ấy chịu đựng những cơn đau trào nước mắt như thế mà vẫn mỉm cười như trên quảng cáo truyền hình. Còn chuyện tôi không thích cái gì… khó trả lời quá.

Minh, 23 tuổi: Tôi thích nhìn thấy vợ mình trang điểm. Tôi ghét những lớp mặt nạ của cô ấy, bơ và các loại trái cây, chúng đều có mùi rất khó chịu. Nhất là khi cô ấy đắp chúng thì không thể nào chạm vào cô ấy được nữa.

Dũng, 36 tuổi: Tôi không thích cô ấy nặn mụn và sau đó xoa những thứ gì nhờn nhờn lên người sau khi tắm. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện cô ấy làm móng tay hay chân không.

Thịnh, 29 tuổi: Tôi đặc biệt khó chịu với niềm đam mê giảm cân và các chế độ ăn kiêng của vợ tôi. Nhất là khi vào bữa ăn, cô ấy chống đũa và lải nhải về chúng. Tôi không thích nhìn vợ tôi bôi kem lên người trước khi đi ngủ, trông cô ấy như một cây kem khổng lồ. Tôi càng ghét chuyện cô ấy chăm chút những móng chân, móng tay của mình ngay trên giường. Sau đó tôi thường bị những cái móng ấy đâm vào.

Toàn, 38 tuổi: Tôi ghét mấy cái ống cuốn và mặt nạ.

Theo PN

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI