Ấn Độ: Bé trai 14 tuổi già nua như ông lão

Căn bệnh lão nhi khiến cậu bé Nihal, người Ấn Độ, dù đang ở tuổi thiếu niên nhưng trông chẳng khác gì cụ ông 100 tuổi.

banner ads

35372-boy1-8114-1444298058.jpg

Nihal với ngoại hình như ông lão 80 tuổi. Ảnh: Exclusivepix Media

Nihal, 14 tuổi, có làn da nhăn nheo, chân tay khô héo và đầu bị hói do mắc phải căn bệnh lão nhi, còn gọi bệnh già trước tuổi (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome). Ngoài ra, Nihal cũng chỉ nặng có 12,5 kg, cao 1,2 m và phải bỏ học giữa chừng do bạn bè bắt đầu lấy em ra để chế giễu, chọc cười.

Tuy nhiên, căn bệnh này không ảnh hưởng đến não bộ. Vì thế, tuy cơ thể già đi nhanh chóng, tâm hồn cậu bé vẫn rất trẻ trung, nhí nhảnh đúng với tuổi thực.

Nihal, hiện sống cùng bố mẹ ở ngoại ô thành phố Mumbai, đã bắt đầu thử uống một loại huốc điều trị ung thư mà các bác sĩ hy vọng nó sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa trên cơ thể em. Hiện không rõ liệu cậu bé có thể sống lâu hơn không sau khi các chuyên gia tiến hành một cuộc nghiên cứu tại Quỹ nghiên cứu bệnh lão nhi ở Boston, Mỹ.

Trong thời gian đó, Nihal đã lên danh sách thực hiện các mơ ước của bản thân, bao gồm gặp robot Asimo nổi tiếng của hãng Honda và đến thăm khu vui chơi Disneyland ở California.

Mirror dẫn lời anh Srinivas, bố cậu bé, nói: "Dù còn bao nhiêu thời gian đi nữa, giờ đây tôi cũng chỉ muốn biến những điều ước của thằng bé thành sự thật".

35373-boy2-6765-1444298058.jpg

Nihal bên cạnh bố và em trai Lucky, 4 tuổi. Ảnh: Exclusivepix Media

Anh Srinivas cho hay từ lúc sinh ra đến khi được 18 tháng tuổi, bé Nihal khá khỏe mạnh. Sau đó, bố mẹ cậu bé phát hiện thấy nhiếu chấm đen trên da con trai. Dần dần Nihal không phát triển bình thường, xương khớp trở nên yếu hơn, tóc rụng và da lão hóa nhanh chóng. Cả gia đình không biết cậu bé đang gặp phải chuyện gì cho tới 5 năm trước, khi các bác sĩ thông báo công bé bị mắc hội chứng Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS).

Nguyên nhân của tình trạng này là do có sự đột biến gen LMNA, loại gen có tác dụng sản sinh ra protein, giúp duy trì cấu trúc các hạt nhân trong tế bào.

Tháng 12 năm ngoái, Nihal tới Boston để tiến hành điều trị, nơi em được kê thuốc Lonafarnib (một loại thuốc trị ung thư) và đảo ngược những thay đổi trong hệ thống mạch máu. Các bác sĩ không rõ liệu phương pháp này có thể giúp cậu bé sống lâu hơn hay không, nhưng nó đã giúp cho các cơ xương, khớp của em trở nên linh hoạt hơn. Nihal cũng đã tăng được 2 kg.

Gia đình cho biết Nihal là một đứa trẻ tốt bụng, nhẹ nhàng. Mối quan hệ của em với em gái Sonu, 11 tuổi, và em trai Lucky, 4 tuổi, cũng rất tốt.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI