Bà mẹ đơn thân bán hết đồ đạc để đi tìm tình yêu

49 tuổi, Nicci Taylor đã bán gần hết tài sản của mình để có tiền thực hiện một chuyến đi vòng quanh Scotland, tìm kiếm cho mình người đàn ông phù hợp.

banner ads

25525-me-1-9416-1436270649.jpg

Nicci và chú chó nhỏ Milo trong cuộc hành trình tìm người đàn ông trong mơ. Ảnh: Cascade News.

Nicci người vùng Wirral, Merseyside (Anh) vốn là một tiếp viên hàng không. Cô đã dành phần lớn cuộc đời mình để nuôi dạy cậu con trai Phil đến nay đã 27 tuổi và người chị Pip từng bị xuất huyết não. Sau khi bị sa thải, cô nhận ra đây là thời điểm thích hợp để đi tìm người đàn ông của đời mình.

Để có tiền cho chuyến đi, Nicci quyết định bán tất cả tài sản, trừ một vài bộ đồ và chú chó Milo 2 tuổi. Milo là người bạn đồng hành với Nicci trong suốt hành trình. Nicci đã mất một tháng để bán các tài sản của mình. Cô tự chất một số món đồ lên xe hơi rồi chở đi bán. Một số món đồ cồng kềnh như giường, bàn tủ, máy cắt cỏ... được bán trực tuyến. Cô dùng số tiền bán đồ mua một chiếc xe Talbot Express Autoquest, và đặt tên cho nó là "Quái thú". Cô trang trí thêm rèm, đệm, đèn cho chiếc xe, chính thức rời khỏi căn hộ 3 phòng ngủ cô đã ở thuê trong suốt 16 năm, để bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu.

25524-me-3-9502-1436270649.jpg
Nicci và những tài sản được đem đi bán. Ảnh: Cascade News.

Trước đây, Nicci chưa bao giờ lái xe cắm trại nhưng cô vẫn tự tin đi một mình. "Bao nhiêu năm qua, tôi đã tự mình làm rất nhiều việc, thay các phích cắm điện, nồi hơi... Tôi có thể làm bất cứ việc gì, trừ khi gặp nhện và các loài chim, tôi rất sợ chúng", Nicci cho biết. Cô cũng theo học một khóa tự vệ và thay đổi bánh xe cấp tốc.

"Tôi không muốn ở một mình nữa", người phụ nữ chưa bao giờ kết hôn cho biết. "Ngày còn nhỏ tôi đã từng mơ ước sẽ kết hôn với một hoàng tử và sống trong lâu đài". Thay vì chờ đợi, cô quyết định chủ động: "Người đàn ông trong mơ của tôi không xuất hiện, vì thế tôi phải đi tìm".

Nicci thừa nhận cô chưa bao giờ có nhiều may mắn trong tình yêu. Cô và cha của Phil đã từng trải qua một vài năm hạnh phúc với một tình yêu lãng mạn. Cô biết lý do khiến mình chưa thể dừng lại với một ai đó vì bản thân là người rất cầu kỳ và khó tính: "Có lúc tôi đã gặp một anh chàng trong một quán rượu. Khi nhìn anh ta cầm đồ uống, tôi đã không thể vượt qua bởi nhìn thấy làn da khô nơi các ngón tay".

Gia đình của Nicci đang lo lắng về chuyến đi, nhưng chị gái Pip nói rằng cô xứng đáng với điều đó sau nhiều năm sống vì người khác: "Nicci nuôi dưỡng Phil rất tốt, cậu bé đã tốt nghiệp đại học và đang có một sự nghiệp mở rộng. Nicci cũng ở bên cạnh tôi trong thời gian tôi bị xuất huyết não. Nó đã dành cả cuộc đời hỗ trợ những người thân của mình. Bây giờ chính là thời gian của em ấy. Tôi hy vọng nó sẽ toại nguyện".

Khá thích đàn ông Italy nhưng Nicci muốn cưới một người đàn ông Scotland sau khi cô đã sống ở đây hơn một thập kỷ và làm việc như một tiếp viên hàng không tại sân bay Edinburgh.

Hiện giờ, Nicci và chú chó nhỏ Milo đã đi được một phần hành trình. Cô nhận được 50 lời cầu hôn và tỏ tình trên Internet, phần lớn là của những người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã phải chặn Facebook của một số người nhưng phần đông đều rất thân thiện. Nicci gặp được một số bạn, có một vài cuộc hẹn hò nóng bỏng tại Scotland nhưng vẫn chưa tìm ra nửa kia đích thực.

Bài kiểm tra quan trọng nhất cho người đàn ông của Nicci là cũng yêu Milo như cô. Đã từng thất bại trong cuộc sống tình yêu nhưng Nicci vẫn luôn coi trọng sự lãng mạn. "Người đàn ông trong mơ của tôi vẫn ở đâu đó", Nicci lạc quan.

Theo VNE

Nguồn SundayPost và Mirror

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI