Tết hạnh phúc: Cái Tết đầu tiên được được làm mẹ

Thư của một người mẹ trẻ gửi cô con gái hơn 5 tháng tuổi trong cái tết đầu tiên trong đời của con.

banner ads

"Ký ức ngày Tết tuổi thơ của mẹ là những đêm giao thừa cùng ông ngoại lau dọn nhà cửa từ trong ra ngoài để sẵn sàng đón Tết. Vì ông bận đi làm nên việc dọn dẹp chỉ được bắt đầu từ 18g chiều đến khi bày mâm cỗ cúng tất niên.

43594-tet-1.jpg

Tết Bính Thân 2016 - Tết đầu tiên của con và cũng là Tết đầu tiên của một phụ nữ "được làm Mẹ"

Sau giao thừa, mẹ đi ngủ với tâm trạng rất thoải mái giữa mùi nhà cửa thơm mới. Dường như đêm giao thừa nào mẹ cũng hân hoan và hạnh phúc.

Những "mùng Một tết" còn vui hơn vì sáng sớm được ông bà chở về thăm quê ông cố, được gặp các cô bác và được lì xì. Mẹ vẫn nhớ mãi những khi ngồi giữa ông bà trên chiếc xe máy, mẹ dựa sát vào người bà ngoại, ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh của năm mới và để đầu óc suy nghĩ miên man.

Những bầu trời xanh ngày đầu năm bao giờ cũng in sâu trong ký ức tuổi thơ đầy hạnh phúc của mẹ.

Năm nay Tết Bính Thân đến, mẹ nhớ ông ngoại rất nhiều và chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để đảm bảo rằng con sẽ có những ký ức Tết đầu tiên thật đặc biệt.

Những cành đào, cành mai đầy hoa nở trong phòng khách. Ngôi nhà được trang trí với hai màu vàng đỏ đặc trưng Tết. Mẹ cũng sắm cho con chiếc áo dài để "diện" cùng mẹ, cho con "yêu áo dài từ thuở còn thơ"...

Tết của con sẽ khác nhiều với tết của mẹ ngày xưa. Nhưng chắc chắn, chúng ta đều là "những đứa trẻ hạnh phúc".

Và cảm ơn con, từ bây giờ, vì có con, mẹ sẽ có những cái tết của một người mẹ hạnh phúc.

43595-tet-2.jpg

43596-tet-3.jpg

43597-tet-4.jpg

Theo TTO

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI