Sự khác biệt giữa tính cách của bé trai và bé gái

Trên trang blog của mình, Amber Dusick - một bà mẹ của hai cậu con trai chia sẻ: "Công việc làm mẹ bận rộn cứ cuốn trôi tôi đi, trong khi tôi không thể thuê một nhiếp ảnh gia kè kè bên cạnh mình để ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ mà tôi đang có với gia đình mình, vì thế, tôi bắt đầu vẽ nhanh, những bức vẽ có thể là xấu xí nhưng nó đã giúp tôi ghi lại những kỉ niệm một cách chân thực nhất”.

banner ads

Qua những bức vẽ chân thật của mình, Amber Dusick đã "kể" lại những sự khác biệt vô cùng thú vị về tính cách của đứa bé trai và đứa bé gái.

Sự khác biệt thứ nhất: Gu màu quần áo

10390-1.jpg

“Con muốn mặc váy hồng lấp lánh” luôn là sự lựa chọn thời trang của các bé gái.

10391-2.jpg

“Áo màu xanh. Chúng mình có thể về nhà chưa mẹ?” là thái độ thường thấy của các bé trai về thời trang.

Sự khác biệt thứ hai: Hành xử khác nhau khi chơi trò chơi.

10392-3.jpg

Bé gái thường không thích chơi với mô hình ô tô và hiếm khi chiếc ô tô được dùng đúng chức năng của nó. "Một chiếc giường cho em thỏ dễ thương".

10393-4.jpg

Còn bé trai thì lại không mấy hứng thú với búp bê và nôi em bé. Chúng thường được sử dụng với những mục đích vô cùng bất ngờ.Chiếc nôi biến thành“một trại giam cho những kẻ độc ác”.

10394-5.jpg

Con gái chúng tôi có thể biến mọi đồ vật thành những “em bé”. “À ơi. "Em bé" bé bỏng của chị hãy ngủ ngoan nhé!”

Sự khác biệt thứ ba: Cách chơi với đồ vật

10395-6.jpg

Còn con trai thì ngược lại, mọi thứ đều có thể được dùng làm vũ khí. “Đại bác trộn màu đã được nạp đạn! Bắn!

Sự khác biệt thứ tư: Cách đối xử với em

10397-8.jpg

“Đến lượt chơi của em này”.

10398-9.jpg

“Không, đây là đồ chơi của anh”.

Yeutre.vn (Sưu tầm)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI