Mẹ bật khóc khi nghe nhịp tim con trai đã chết được ghép cho người khác

Quả tim của bé trai ở Mỹ đã qua đời được ghép cho một cô bé 4 tuổi khiến người mẹ xúc động bật khóc khi lần đầu tiên được nghe lại "nhịp tim" con.

banner ads

Theo Inquisitr, bé trai Clark Lukas mất khi mới 7 tháng tuổi vào năm 2013. Giữa nỗi đau tưởng chừng không vượt qua nổi, người mẹ tên Heather Clark quyết định hiến tặng nội tạng của con để giúp những đứa trẻ bất hạnh khác và "có cảm giác con vẫn luôn còn sống đâu đây".

43417-ghep-tim-1-4200-1454402022.jpg

Quả tim cậu con trai đã qua đời của người mẹ Heather Clark được ghép cho một cô bé. Ảnh: Inqusitr.

Cô bé bị dị tật tim bẩm sinh Jordan 18 tháng tuổi nhận được trái tim của Lukas. Gần ba năm sau, mẹ Heather Clark có cơ hội lần đầu gặp mặt người đang sở hữu trái tim Lukas tại Bệnh viện Nhi Phoenix. Clark đeo một ống nghe và đặt nó vào ngực của Jordan, lắng nghe nhịp đập trái tim cô bé. Không giấu nổi xúc động, Heather Clark đã ôm bé gái khóc nghẹn ngào.

'Đó là nhịp tim của Lukas. Cảm ơn Jordan. Mọi thứ thật là hoàn hảo", mẹ Heather Clark chia sẻ. Bên cạnh Jordan, 2 cuộc đời khác cũng được hồi sinh từ nội tạng hiến tặng của cậu bé Lukas.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI