Khi ta sống một cuộc đời nhạt nhẽo

Nhân vật Pavel Corsaghin trong Thép đã tôi thế đấy đã đưa ra phương châm sống của mình “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…". Do đó, hãy tìm mọi cách thổi bùng lên ngọn lửa của đời mình nhé, đừng để nó kết thúc một cách nhạt nhẽo và buồn tẻ!

banner ads

14893-b1.jpg

14894-b2.jpg

14895-b3.jpg

14896-b4.jpg

14898-b5.jpg

Đừng để cuộc đời trôi qua trong buồn tẻ và nhạt nhẽo

Yeutre.vn (Sưu tầm)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI