Bộ ảnh ý nghĩa chồng chụp tặng vợ trong hành trình sinh con lần 2

Chính sách một con ở Trung Quốc từ hàng chục năm nay vẫn được tiến hành một cách vô cùng khắt khe. Một gia đình bình thường nếu lỡ vỡ kế hoạch có thể sẽ phải nộp phạt với số tiền tương đương thu nhập của cả gia đình trong 3 năm. Do đó, để có được đứa con thứ 2 không phải là điều dễ dàng và thường chỉ xảy ra ở những gia đình là trường hợp đặc biệt. Ông bố - tác giá của bộ ảnh ý nghĩa này có một gia đình như vậy. Mặc dù hai vợ chồng đã kết hôn và có một cô con gái lớn, vậy nhưng do con gái mắc bệnh, hai vợ chồng mới được chính quyền cấp phép cho đẻ thêm. Việc sinh một đứa trẻ ở độ tuổi khi cả hai đều đã "xế chiều" là một hành trình vô cùng gian nan mà ông bố này muốn ghi lại - như một câu chuyện để kể lại cho con cái sau này. 41 tuổi, nặng 90kg, để đủ sức “sản xuất” ra một đứa con khoẻ mạnh, người cha này đã phải luyện tập giảm cân hàng ngày.

banner ads

20959-1.jpg

Gia đình tôi sống ở huyện Thụy An, thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang. Vợ tôi hiện đang làm thu ngân. Con gái tôi bị mắc hội chứng Tourette.

20960-2.jpg

Năm 2013, nhà nước có chính sách những gia đình nào mà cả hai vợ chồng đều là “con một”, con sinh ra lại mắc bệnh thì được phép sinh thêm con thứ hai.

20961-3.jpg

Thú thật, hai vợ chồng tôi không có nhu cầu đẻ thêm con thứ hai. Vì dù sao con gái tôi cũng đã 13 tuổi, chúng tôi đã quen với nhịp sống hiện tại. Giờ sinh thêm bé nữa, hai vợ chồng sẽ phải quay lại cảnh "bỉm sữa". Vậy nhưng vì hiểu rõ gánh nặng của việc làm con một, chúng tôi quyết định tiến hành sinh thêm đứa nữa.

20962-4.jpg

Tháng 5/2014, tôi 41 tuổi, nặng 90kg, bắt đầu giảm cân để nhanh chóng có một em bé khỏe mạnh. Dưới sự giám sát của vợ, hàng ngày tôi tập gym, mỗi tuần đi bơi hai lần, sau 3 tháng giảm được 15kg.

20963-5.jpg

Tháng 8/2014, vợ tôi bắt đầu cấn thai ở độ tuổi đã 37. Bức ảnh chụp vợ tôi khi mệt mỏi vì bị nghén ở tuần thứ 4

20964-6.jpg

Ngày 24/10/2014, khi thai được 12 tuần tuổi, vợ chồng tôi mới chính thức có “Giấy cho phép sinh con thứ hai”.

20965-7.jpg

Ngày 27/12/2014, vợ và con gái tôi lên sân thượng hít thở không khí trong lành.

20966-8.jpg

Vợ tôi tham gia “Câu lạc bộ bà bầu”, ở đây có cả lớp yoga dành cho bà bầu, lớp bơi dành cho bà bầu….

20967-9.jpg

Ngày 27/2/2015, vợ tôi và con gái cùng “so bụng”. Lúc này, cái thai đã khá lớn.

20968-10.jpg

28 tuần tuổi, vợ tôi bắt đầu cùng con gái tập các bài tập vận động nhẹ nhàng buổi tối để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn

20969-11.jpg

Đồ sơ sinh cho con được vợ tôi chuẩn bị rất đầy đủ

20970-12.jpg

Trưa ngày 8/4/2015, tôi đang ở cơ quan thì vợ gọi báo đau đẻ, tôi tức tốc trở về nhà. Nhưng mãi đến sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015, vợ tôi mới thực sự chuyển dạ.

20971-13.jpg

Ngày 10/4/2015, sau 1 tiếng 26 phút, con trai tôi ra đời,nặng 3.6kg.

20972-14.jpg

Ngày 14/4/2015, vợ và con trai tôi được ra viện. Con gái tôi cũng “lên chức” chị gái.

20973-15.jpg

Ngày 18/4/2015, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, tôi tự chụp một bức ảnh cả gia đình.

Theo Khám phá

Nguồn Sina

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI