Rơi nước mắt với bộ ảnh bố mẹ bên thiên thần đã ra đi

Một ngày Emily Stanley phát hiện ra rằng con cô không còn đạp trong bụng nữa. Cặp vợ chồng người California đã chọn cách đặc biệt để tưởng nhớ tới cô con gái nhỏ của mình đã không được cất tiếng khóc trào đời bằng một bộ ảnh nghệ thuật cùng bé đang trong một giấc ngủ tại bệnh viện vô cùng xúc động và nghẹn ngào. Bộ ảnh đã cho thấy tình yêu thương mãnh liệt của hai vợ chồng với đứa con đã mất của mình.

banner ads

Tuy con đã không còn trên thế gian nhưng mẹ của bé vẫn muốn mọi người thấy con yêu của mình đẹp như thế nào. Cùng ngắm những khoảng khắc trong giấc ngủ ngon của bé. Bộ ảnh đã được Nhiếp ảnh gia Lindsey Villatoro ghi lại khiến rung động nhiều trái tim.

1050-8a779878acd5796d4f5028e215cbbe3b635428296860051874.jpg

Đôi bàn tay và bàn chân đáng yêu của bé

1052-5809afbd9bac06bb150b1e2113b55243635428296862703879.jpg

Con yêu bên vòng tay yêu thương của mẹ

1053-b5cef1d7b2e4ee83c1dff8fc2b1636d3635428296862859879.jpg

Họ vẫn quyết định đón thiên thần nhỏ của mình theo cách nhiều yêu thương nhất.

1054-e4df98368041e921cafe118c39d9b456635428296862859879.jpg

Bé Monroe Faith Stanley, nặng 2,7 kg đang trong một giấc ngủ say

Mãi bên con yêu dù con không còn trên thế gian này nữa

Bé Monroe dường như đang ngủ một giấc sâu trong vòng tay cha mẹ.

Emily muốn bộ ảnh có thể tạo ra sự đồng cảm của những người đã gặp cảnh ngộ giống như cô.

Bé đang trong một giấc ngủ say và bình yên

Vì dù có ở bất cứ nơi đâu thì thiên thần bé nhỏ này vẫn luôn trong trái tim của cha mẹ.

Theo lamsao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI