Người phụ nữ trẻ mắc ung thư máu khi đang mang thai 28 tuần

Bệnh viện Truyền máu huyết học TP HCM cấp cứu ca bệnh mà ngay cả bác sĩ cũng thấy xót xa bởi bệnh trạng đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

banner ads

Bỗng dưng lên cơn sốt kéo dài và đi ngoài ra máu, chị Nguyễn Thị Linh Huệ, 22 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 28, được ông xã đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh tại quê nhà ở tỉnh Bình Phước khám. Tình trạng bệnh không thuyên giảm, nghi ngờ bị nhiễm siêu vi, chị Huệ được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Tại đây, sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sĩ lại chuyển thai phụ sang Bệnh viện Truyền máu huyết học để theo dõi. Và người thân của Huệ đã đổ gục khi nhận được thông báo cô bị bệnh lý bạch cầu cấp hay còn gọi là ung thư máu dòng lympho.

26390-img-4980-jpg-7731-1437349676.jpg

Huệ tỉnh táo đêm 19/7, tuy nhiên các bác sĩ cho biết, cơn sốt có thể trở lại bất cứ lúc nào. Ảnh: Thiên Chương

Nhập viện từ 13/7, đến chiều 19/7, thai phụ vẫn còn phải nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng cách ly để theo dõi đặc biệt. Toàn thân bệnh nhân hâm hấp sốt, một số vùng da trên người có dấu hiệu bầm đen do xuất huyết dưới da.

“Bào thai hiện vẫn ổn tuy nhưng sức khỏe của bà mẹ khá yếu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm người mẹ được sống tốt. Hiện vẫn chưa thể nói trước điều gì”, một bác sĩ điều trị cho biết.

Cũng theo các bác sĩ, điều quan trọng lúc này là theo dõi và chăm sóc sức khỏe của người mẹ. "Chúng tôi sẽ theo dõi sát, tiếp tục bù máu nếu bệnh nhân bị mất máu. Cố gắng nuôi cho bào thai phát triển ổn định và đủ sức thích nghi với môi trường bên ngoài để có thể kết thúc thai kỳ bằng cách mổ bắt con. Khi ấy, người mẹ sẽ điều trị theo các hướng phù hợp nhất”, một bác sĩ nói. Dự kiến việc mổ bắt con sẽ được thực hiện trong 2 tuần tới.

Mắt đỏ hoe khi nuôi con tại bệnh viện, bà Linh, mẹ của bệnh nhân cho biết, gia đình hoàn toàn suy sụp khi nghe tin Huệ bị mắc bệnh. "Mới đầu cả nhà chỉ tưởng nó bị sốt như mấy lần trước. Nào ngờ lại ra nông nỗi này. Nhìn thấy con sốt cao và đau nhức, tôi vừa xót cho con lại vừa lo cho đứa cháu chưa chào đời", bà Linh nói.

Túc trực bên vợ, anh Vương, 24 tuổi cho biết, vợ chồng vui lắm khi trong lần khám thai mới đây bác sĩ cho biết bé rất khỏe. "Vậy là không ngờ bệnh tật lại xuất hiện với vợ tôi trong lúc này. Tôi lo lắm, chỉ mong vợ đừng sốt nữa. Vợ con tôi mà có bề nào chắc tôi không sống nổi", người chồng rưng rưng.

Đêm 19/7, cơn sốt có dấu hiệu giảm xuống và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện, Huệ tươi tỉnh hơn để có thể trò chuyện cùng chồng. "Anh ơi em muốn được nhìn mặt con. Em lo cho con lắm. Nhưng mình còn đủ tiền nằm viện không anh", người vợ bấu tay chồng nói.

Thấy vợ có vẻ lo lắng, anh chồng vỗ về:"Em cứ lo mau khỏe, nhà mình thì không còn tiền nhưng nhiều người tốt đang gom tiền để giúp em và con. Đừng lo nghĩ gì khác nữa". Nói rồi anh đỡ vợ nằm xuống, rồi xoa xoa những vết bầm vừa mới xuất hiện trên cánh tay vợ, mắt cũng rưng rưng theo.

26389-img-4990-jpg-2089-1437349676.jpg

Niềm vui sắp có con đầu lòng của hai vợ chồng trẻ bị thay bằng nỗi lo lắng sinh tồn. Ảnh: Thiên Chương

Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền Máu huyết học TP HCM cho biết, sau khi thai phụ nhập viện, do đây là ca bệnh khá đặc biệt (người mắc bệnh phát hiện ung thư khi mang thai), bệnh viện đã tạo điều kiện để Huệ được phục vụ tốt nhất.

"Bệnh viện miễn toàn bộ chi phí dịch vụ tại bệnh viện như tiền phòng, tiền máy móc thiết bị, tiền chăm sóc... Tuy nhiên các chi phí khác như thuốc men, tiền máu, bệnh nhân vẫn phải thanh toán và số tiền này ở mức rất cao", ông Dũng nói.

Hiện trung bình mỗi ngày, chi phí điều trị cho Huệ có khi hơn 10 triệu đồng. "Số tiền này là quá sức của cả gia đình tôi. Hôm 16/7, cả nhà đã định đưa Huệ về nhà vì không có tiền điều trị. May mắn nhờ có bệnh viện và nhiều người tốt đến giúp đỡ, nếu không chắc hôm nay vợ con tôi đã chết rồi", anh chồng tâm sự.

Theo các bác sĩ, ung thư máu là tên thường gọi của bệnh lý bạch cầu cấp tính và mãn tính. Trong đó bệnh lý bạch cầu cấp (gồm bạch cầu cấp dòng tủy và dòng lympho) nguy hiểm hơn, phải chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời vì nếu để trễ thì có thể tử vong nhanh chóng.

Ở trường hợp trên, bệnh nhân Huệ thuộc nhóm cấp tính, bệnh bộc phát nên những xét nghiệm trước khi mang thai và trong lúc mang thai không thể phát hiện. Việc bệnh xuất hiện ở giai đoạn bệnh nhân đang mang thai là rất hiếm gặp và điều khiến bác sĩ lo lắng nhất là làm sao vừa bảo vệ thai nhi vừa đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.

Trong trường hợp các bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ, bào thai ở tháng thứ 7 vẫn có thể sống nếu được chăm sóc đặc biệt, tuy nhiên do hệ hô hấp, tuần hoàn, não bộ và mắt chưa phát triển toàn diện nên bé sẽ đối diện với nguy cơ mắc phải nhiều bệnh lý sinh non.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI