Mẹ sống lại sau khi nghe tiếng khóc của con

'Bác sĩ cho rằng tôi nghe thấy tiếng con bé từ trong tiềm thức, từ đó có động lực để chiến đấu giành sự sống', Shelly nói.

banner ads

33645-baby4-3925-1442199009.jpg

Shelly ôm ấp con gái sau khi tỉnh dậy từ hôn mê. Ảnh: Facebook

Tháng 9 năm ngoái, Shelly Cawley, đến từ bang North Carolina (Mỹ), được đưa tới bệnh viện vì có dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi được đưa vào phòng mổ, cô hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, đặt tên là Rylan.

Tuy nhiên, trong lúc ca mổ diễn ra, một cục máu đông trong cơ thể của Shelly bị vỡ, khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê.

"Cái cảm giác đi từ hạnh phúc nhất khi đón con chào đời đến khi biết tin bạn có thể sẽ phải nói lời từ biệt với vợ mình chỉ trong vòng 4 hoặc 5 tiếng thật đáng sợ. Lúc đó, tôi như chết lặng đi", Jeremy, chồng của Shelly, kể với Fox 46.

Bạn bè và gia đình cặp vợ chồng đã cầu nguyện và động viên bà mẹ trẻ hãy tiếp tục chiến đấu, tuy nhiên vài tiếng sau khi sinh con, cô vẫn không thể tỉnh lại.

"Các bác sĩ đã nói với tôi rằng nếu Shelly không thể tự mình làm một điều gì đó thì họ sợ cô ấy sẽ khó qua khỏi cho tới sáng hôm sau", Jeremy nói với BuzzFeed News.

Lúc này, Ashley Manus, một trong số những y tá chăm sóc cho Shelly, nảy ra ý tưởng cho bé Rylan tiếp xúc da thịt với mẹ.

33644-baby3-5826-1442199009.jpg

Bé Rylan hiện 1 tuổi và phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Facebook

"Chúng ta đều biết phương pháp da tiếp da rất có lợi cho một em bé, vậy sao không thử nó với một người mẹ?", Manus kể lại.

Ban đầu, lúc được đặt lên người mẹ, bé Rylan dường như đang sắp ngủ. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ quyết định phải làm cho cô bé khóc. Lúc cô bé phát ra tiếng khóc, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

"Các bộ phận bên trong cơ thể tôi khi đó bắt đầu hoạt động", Shelly kể lại. "Họ cho rằng tôi nghe thấy tiếng con bé từ trong tiềm thức, từ đó có động lực để chiến đấu giành sự sống. Tôi phải sống để chăm sóc cho con".

Dần dần, tình trạng sức khỏe của Shelly cũng ổn định hơn. Sau vài ngày nằm viện, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

"Tôi còn nhớ cái cảm giác lúc tỉnh lại. Khi đó, tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một giấc mơ và đời thực. Tôi nhìn Rylan và nghĩ rằng con bé là đứa trẻ xinh xắn nhất trên thế giới này. Tôi biết bà mẹ nào cũng nghĩ thế, nhưng với riêng tôi, dường như chúng tôi có một mối liên hệ thật đặc biệt sau tất cả những gì đã xảy ra", Shelly chia sẻ.

Hiện tại, bé Rylan đã một tuổi và có cuộc sống vui vẻ bên bố mẹ.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI