Mẹ ném con trai 3 tuần tuổi qua cửa sổ vì nghi bị quỷ ám

Một bà mẹ ở Mỹ đang phải đối mặt với cáo buộc giết người sau khi ném cậu con trai sơ sinh ra cửa sổ và khẳng định đứa bé bị quỷ ám.

banner ads

29618-mother-3148-1439181949.jpg

Tòa nhà nơi đứa bé bị ném từ độ cao 12 m xuống đất. Ảnh: Nydailynews

Lời thú nhận gây sốc của Rashida Chowdhury được công tố viên tiết lộ khi cô ta xuất hiện tại phiên tòa tối 8/8 do bị buộc tội giết người.

Các công tố viên ở quận Queens, thành phố New York, nói rằng Chowdhury, 21 tuổi, đã nhận tội ném cậu con trai nhỏ Rizwan Ahmad từ cửa sổ căn hộ nhà mình ở khu chung cư Richmond Hill nhằm cứu cậu bé khỏi bị quỷ ám.

Hiện tại bà mẹ này bị tạm giam và đang được cảnh sát để mắt đề phòng cô ta tự sát.

New York News đưa tin một thành viên trong gia đình đã òa khóc ngay tại phòng xử án khi Chowdhury bị dẫn đi. Bà mẹ trẻ này bị bắt một ngày sau khi thi thể bé Ahmad được phát hiện ở khu đất trống phía dưới tòa nhà nơi cô ta đang sinh sống, cảnh sát cho biết.

"Đây thực sự là một vụ án khủng khiếp và đáng lo ngại. Đứa trẻ bị ném từ độ cao 12 m xuống đất và tử vong. Hành động của bị cáo thực sự không thể hiểu nổi", luật sư Richard Brown nói.

Cảnh sát đang điều tra liệu Chowdhury có bị mắc chứng trầm cảm sau sinh kể từ khi con trai chào đời hay không. Nếu bị kết tội giết người, Chowdhury có thể sẽ phải ngồi tù chung thân.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI