Cuộc hội ngộ lặng lẽ của bé 11 ngày tuổi bị đâm

Mặc quần áo vàng nhạt của thân nhân người bệnh, khẩu trang kín mặt, chị Võ Thị Hồng Duyên không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn con trong nôi chăm sóc đặc biệt ở Khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1, ánh mắt đầy xót xa.

banner ads

30444-photo-2-jpg-5795-1439390490.jpg

Người mẹ xúc động gặp lại con tại khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: P.T

Người mẹ 33 tuổi từ Vĩnh Liêm, Vĩnh Long lên TP HCM, vào bệnh viện thăm con hôm 12/8, khi sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn chấn động mạnh. Chị trải qua cú sốc khi chứng kiến con trai đầu lòng mới chỉ chào đời 11 ngày bị người phụ nữ lạ dùng dao đâm xuyên đầu. Thăm con xong, chị trở về nơi nghỉ ở Sài Gòn. Suốt quá trình thăm con đến về nhà, chị không nói, không trò chuyện một tiếng nào. Trong nôi, bé cũng nằm im thiêm thiếp, trên người cắm đầy những ống, dây nhợ hỗ trợ sống cho bé.

Anh Dương Minh Tiền, chồng chị Duyên cho biết hai vợ chồng mới cưới hơn một năm. Trước khi có con, chị Duyên làm công nhân, do thiếu canxi nên thường bị ngất, phải nghỉ việc ở nhà. Những ngày qua từ khi con gặp nạn, tâm trạng vợ anh rất kém, cứ ngất, khóc, nhớ con, im lặng..., sức khỏe sau khi sinh kém.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện các chỉ số sinh hiệu của bé ổn định. Bệnh nhi đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa Hồi sức sơ sinh, tiếp tục điều trị tích cực, thở máy, kháng sinh, dịch truyền nuôi ăn tĩnh mạch, chống co giật...

Bé sinh ngày 28/7/2015 đang được điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ dùng dao đâm vào giữa 2 hốc mắt, vết thương sâu khoảng 11 cm. Bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 8/8. Các bác sĩ phối hợp khẩn cấp phẫu thuật cứu bé, mở hộp sọ, cầm máu, lấy dao ra, tái tạo màng cứng bao bọc não. Ca phẫu thuật thành công bước đầu nhưng lưỡi dao đã cắt đứt đường dẫn truyền trong nhu mô não, có thể gây ra những rối loạn nhịp thở, nhịp tim, xảy ra những cơn co giật không thể khống chế được, bệnh nhi có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 11/8 gửi thư khen ngợi tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật cứu bé. Bộ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung các y bác sĩ giỏi, phương tiện, thuốc men để giúp bé thoát khỏi tử thần vì cháu quá nhỏ, thương tổn nặng, tiên lượng còn dè dặt.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI