thuyduongFARThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

3103/16
Nếu chỉ ho thường và ko đờm thì làm gì hả các mẹ?
3103/16
Nhớ y nguyên ngày thứ 6 làm mẹ là ngày mình về nhà sau 5 ngày nằm viện (sinh mổ). Mẹ chồng thì chăm con dâu mệt quá nên về phòng chợp mắt, chồng mình nhận lệnh lên công ty luôn và ngay, bố chồng và em chồng đi đâu ko rõ...con đặt nằm ngủ trên cũi. Vừa đặt lưng 1 tí thì con khóc ré lên, mình sợ, chồm người dậy lao ra thì...đau cắt da cắt thịt, không cố để với ra con được...nước mắt đầm đìa gọi to "mẹ ơi...mẹ...mẹ ơi..." mãi ko thấy mẹ lên hoảng loạn thật sự, mình với tay gọi điện thoại cho chị ruột "cứu em..." bà chị đang ở công ty hoảng quá, gọi ngay cho con bạn thân của mình (cũng gần nhà chồng) "mày sang ngay xem nó làm sao cho chị, chị lo quá"...Mình thì vẫn cố cắn răng lết ra chỗ con để dỗ và cho ti...rồi con cũng nín và ngủ ngoan...Chừng 20 phút sau thì cả mẹ chồng mình và con bạn kéo lên phòng "chuyện gì đấy!!!" :) Nhớ lại thật sự hoảng, nhưng thế mới biết bản năng làm mẹ không cho phép mình vì hoảng và phát trầm cảm...trộm vía tỷ lần!
3103/16
Nếu lấy chồng lấy phải người hoặc gia đình có tư tưởng phong kiến đấy thì xác định khổ cả đời. Phụ nữ có con là cái lãi lớn lắm rồi. Con nào chẳng là con :)
3103/16
Con cái là của trời cho. Trời cho của đã là vui lắm rồi các mẹ ạ. Chứ em thấy tình trạng bây giờ vô sinh nhiều lắm...Mà cái chuyện "phải sinh con trai" đôi lúc do chính phụ nữ đầy đọa nhau...khổ lắm!