Mẹ bé NuThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

2601/15
Mẹ SuRi khéo quá ta! Mình thấy Yeutre.vn có bày cách làm món mực rim giống mực rim Quy Nhơn nhìn cũng chảy nước miếng. Chắc hôm nào cũng "khéo chảnh" đọ món này với món bò của Mẹ Suri quá! Haha:):):):):)
2601/15
Mình toàn tiêm dịch vụ thôi mẹ Suri ah. Mình không nói đến chuyện tiền nong ở đây nhưng hồi mình sinh bé Nu cứ liên tục có em bé tử vong do tiêm phòng nên mình sợ quá.
2601/15
Chẳng bù cho chồng mình. Cứ đem mình ra làm trò đùa í. Lúc thì bảo sao người khác mang thai xinh thế mà vợ thì càng ngày càng xấu ra. Mình nghĩ chắc câu này Yeutre.vn nên thêm vào cho đủ bộ. Mà công nhận sao ai mang thai cũng đâu đến nỗi xấu quá sao mình lại xấu kinh vãi. Khiếp thật! Không biết nếu có tập hai thì có khác không ta sao thấy linh cảm hổng tốt vầy nè trời!
2601/15
Hồi mình đặt tên con đúng là trầy trật. Lấy được cái tên ưng ý cả hai vợ chồng thì bên nội bé lại bảo trùng tên với người họ hàng đã mất. Thế là mình lại đổi. Sau lấy tên khác thì chồng mình lại không ưng. Anh ấy lại đưa ra một cái tên khác thì mình phát hiện sao giống tên lót của người cũ anh í. Thế là mình lại làm lạnh. Cuộc chiến đặt tên khổ ơi là khổ. Nhưng thôi, giờ thì tên tuổi cũng chẳng bằng sự hiện diện của con nữa rồi. Nói vậy chí lý không mẹ SuRi?
2301/15
Mẹ Suri xạo quá chừng nha! Nghèo quá nên đi du lịch đây đó hoài chứ gì. Hay khi nào pà làm "Tập 2" hú tui một tiếng để làm chung cho zui. Bên này ox cũng đang thèm thằng cu lắm đây. Kể ra cũng hồi hộp sao đâu. Đứa đầu con gái nên thấy áp lực hơn hẳn nhỉ? :(