Hoa cúc dạiThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

2701/15
Má chồng mình lúc nào cũng luôn miệng nói bà Mụ làm mỗi khi thấy con có hành động, thái độ, biểu cảm gì khác ngày thường. Bà tin bà Mụ dạy trẻ tất cả mọi chuyện nên khi làm thôi nôi đứa cháu nào trong nhà cũng đều cúng cháo rất kỹ.
2701/15
Mỗi lần tham dự lễ thôi nôi chỉ thích nhất là lúc được thấy các bé bốc miếng. Không biết mọi người có tin là bốc miếng gì thì sau trẻ sẽ theo nghề nghiệp đó không nhưng riêng mềnh thì rất rất tin!
2701/15
Đôi khi chính mình cũng cảm thấy không tự tin về khuyết điểm này của bản thân nhưng mình lại không có điều gì phàn nàn về cuộc sống hiện tại. Có được người chồng yêu mình thực sự tự nhiên cảm thấy cái hoàn hảo trở nên vô nghĩa.
2701/15
Like cho bài này. Ý tưởng quá độc đáo và ý nghĩa thì quá sâu sắc.
2701/15
Như thế này mà đã gọi là địa ngục thì có khối người muốn tự vẫn đây!