xuanvu1502Thành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

1410/14
Có lần sinh nhật thằng cháu, chị mình hứa với nó sẽ tặng 1 chiếc xe. Thế là thằng nhỏ đi học về cứ trông mẹ suốt và còn khoe hết người này người kia về món quà mẹ nó sắp tặng nữa. Đến khi mẹ đi làm về nói hỏi xe đâu, mẹ nó bảo mẹ quên mua, nghe xong cái mặt nó buồn xo không nói không rằng. Sơ quá mẹ nó phải chở nó đi mua chiếc xe liền đó.
1410/14
Mình cũng là 1 thằng nghiện game, trốn học đi chơi mấy lần. Và xui thay lần nào cũng bị phát hiện nên cạch luôn. Cơ mà giờ nhà có máy tính, có mạng thì chả buồn chơi. Chắc do già rồi :)
1410/14
Trời, sao các mợ cứ vạch áo cho người xem lưng thế kia. Sợ thật!
1410/14
Mình cũng vậy, nhưng sau đó mình có nói lại. Con làm sai thì ba mẹ góp ý với mình con thôi chứ sao lại đi chê bai con trước mặt người khác. Thế là từ đó về sau ba mẹ mình không mắc lại sai lầm đó bao giờ :D
1410/14
Thế là bạn oách hơn mình rồi đó. Mình nhìn còn chả dám nữa là, giờ nghĩ lại thấy sao mà mình tồ toẹt đến như thế :)