Thanh Thanh NgaThành viên

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

3001/15
Ôi! em thấy người xưa giỏi thật đấy. Sinh cùng lúc cả chục đứa con mà cứ nuôi khỏe phây. Đã vậy, mỗi lần đẻ nghe đâu cũng chẳng mấy đau đớn. Như anh Bố cu Bin nói đau phát là đẻ luôn. Mình ước sau này có con cũng sinh dễ như thế thì khỏe biết mấy!
3001/15
Haha! Anh sợ xanh mặt rồi kìa! Bình thường thôi chỉ là... hủ tục thôi mà!:):):):):)
2801/15
Cảm ơn cả nhà đã tư vấn. Hiện cháu em cũng chưa trắng hẳn nhưng đã hết vàng mắt và bú được nhiều hơn rồi. Thấy chị Ba em bảo mấy hôm nữa có thể da nó trắng như mấy đứa bình thường. Cảm ơn trời phật. Cảm ơn cả nhà nha!
2801/15
Bạn này nên từ bỏ đi. Sống với người như vậy chỉ có ôm khổ cả đời. Việc gì phải lựa chọn sai lầm khi đã biết rõ nó có thể chôn sống bạn?
2801/15
Mình từng ăn bí rang tỏi ớt. Phải nói là ngon bá cháy bò chét. Nhưng mà nếu làm số lượng nhiều thì phải mua thật nhiều trái bí và bổ ra cùng lúc sao? Phiền quá! Ai biết chỗ bán hạt bí nguyên không chỉ em với nhé!