Phụ nữ à! Cứ xinh, cười, và yêu bản thân mình thì người phải khổ là đàn ông thôi!

Nếu người đàn ông tử tế và có trách nhiệm các chị em chẳng có cơ hội để hét đâu, còn là người vô trách nhiệm thì có hò hét khóc lóc thế nào cũng vô dụng thôi!

banner ads

49527-p1.jpg

– Tôi cũng có chồng như người ta nhưng phải tự khoan tường để đóng cái móc treo quần áo!

– Tôi cũng có chồng như người ta nhưng chiếc kính xe máy bị lỏng tôi cũng tự mày mò siết chặt!

– Tôi cũng có chồng như người ta nhưng cái bóng đèn hư tôi phải tự thay!

Trong khi đó, anh chỉ việc bảnh bao mỗi ngày, cặp kè bên các bóng hồng và chỉ chịu quay về nhà khi anh đã hết sức để vui chơi.

– Anh vui tính, anh đẹp trai, sống mũi anh cao, đôi môi anh ngọt ngào, mọi thứ xung quanh phải thật hoàn hảo, hoặc chí ít cũng phải hoàn hảo hết mức có thể.

– Chiếc đồng hồ anh đeo, chiếc xe máy anh chạy tuy không phải loại đắt tiền nhất nhưng nhất định phải mắc tiền hơn những chiếc đồng hồ, xe máy mà nhóm bạn anh sở hữu.

– Lẽ dĩ nhiên vợ của anh cũng vậy, phải thật xinh đẹp, hút hồn để anh có thể cảm nhận cái khoái cảm khi những ánh mắt ghen tỵ, đố kị cứ đổ dồn vào anh.

49528-p2.jpg

Sống với anh 5 năm, có 1 mặt con tôi mới bàng hoàng nhận ra con người thật của anh, anh chỉ yêu bản thân anh và yêu những gì khiến bản thân anh được rực rỡ và nổi trội. Và với những thứ không còn làm anh nổi trội nữa, kết quả chung đều là anh vứt bỏ đi… thậm chí là cả vợ và đứa con mang dòng máu của anh.

– Trong mắt anh, anh chỉ thấy được làn da sạm của tôi chứ anh đâu thấy được ngôi nhà của anh luôn gọn gàng, bữa cơm của anh luôn ngon miệng.

– Trong mắt anh, anh chỉ thấy được mái tóc tôi xác xơ, tả tơi chứ anh đâu thấy được những việc tôi đã làm để anh yên tâm bù khú bên bàn nhậu, yên lòng theo đuổi ước mơ của riêng anh.

– Anh luôn miệng trách tôi tại sao không biết chăm sóc bản thân để làn da nhăn nheo, rạn nứt. Anh đâu biết được 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nó khổ sở đến như thế nào, anh cũng chẳng biết được để con gái anh trắng trẻo, mũm mĩm và khỏe mạnh tôi đã phải trả giá nhiều như thế nào…

49529-p3.jpg

Mà anh chê bai tôi cũng phải thôi… bên cạnh anh trong những lần “công tác” hay “gặp gỡ khách hàng” là cô bồ xinh xắn – một cái bình bông chính hiệu, suốt ngày chỉ biết soi gương và sống tầm gửi trên những loại đàn ông sĩ diện như anh.

Điều kì lạ là tôi chẳng hề ghen tuông, ngay cả khi ra đi tôi cũng chẳng nuối tiếc…

>>> Vì mẹ con tôi chẳng mất gì ngoài một ông chồng và một ông bố tồi.

“Đàn ông đối với tôi như trái cherry trên miếng bánh ngọt. Tôi là miếng bánh ngọt tuyệt vời đó. Miếng bánh đó vẫn ngon lành ngay cả khi không có trái cherry.” –Halle Berry

Tôi rất thích câu nói này và quả thật từ khi rời xa anh, tôi lại được sống những ngày tháng vui vẻ.

– Trước đây hết giờ làm phải lao vội về nhà và chui vào bếp nấu nướng cho nhà chồng, rửa ráy lau chùi rồi lại chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày mai, cuộc sống ngày qua ngày cứ như vậy…

49530-p4.jpg

Nay thì khác rồi, đón bé con về, hai mẹ con có thừa thời gian rong ruổi đường xá 1 chút trước khi trở về nhà. Ăn uống, dọn dẹp, dạy bé học, dỗ con gái ngủ đâu đấy thì khoảng thời gian còn lại là của riêng tôi. Tôi chát chít, tôi buôn chuyện, tôi đắp mặt nạ, tôi đọc sách, tôi theo đuổi những đam mê của riêng mình.

Một ngày tôi cười nhiều hơn, tinh thần tôi cũng nhẹ nhàng hơn từng ngày, da tôi lại đẹp, dáng tôi lại thon và dĩ nhiên… cánh đàn ông chú ý tôi ngày một nhiều.

Hãy yêu lấy bản thân mình nhé các chị em!

– Hãy nhìn vào gương và xem có yêu nổi khuôn mặt trong ấy không?

=> Nếu bản thân mình mà còn thấy giật mình thì đừng hỏi tại sao người khác không yêu nổi.

– Cũng đừng hét vào mặt các ông rằng tôi hy sinh vì con cái, vì gia đình!

=> Nếu người đàn ông tử tế và có trách nhiệm các chị em chẳng có cơ hội để hét đâu, còn là người vô trách nhiệm thì có hò hét khóc lóc thế nào cũng vô dụng thôi, vì từ kết hôn cho đến sinh nở có ai ép buộc chúng ta không, là chúng ta hoàn toàn tự nguyện mà.

– Cũng đừng van vỉ, cam chịu để được chút tình thương

=> Chẳng có thứ hạnh phúc nào được xây bởi sự thương hại, ban phát. Có buồn tủi thì hãy khóc, khóc cho hết nước mắt nóng rồi đứng dậy, vì cuộc đời này ngắn lắm, có dâng hiến, có hy sinh cũng nên hy sinh, dâng hiến vì hạnh phúc thật sự.

- Cũng đừng sống trong hận thù hay đau khổ!

Hận thù, đau khổ chỉ khiến chúng ta thêm tiều tụy, xanh xao, khiến cho những buồn đau cứ theo mãi chúng ta không rời, thay vào đó hãy thật vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè, chăm sóc bản thân mình kỹ càng, chẳng mấy chốc các vệ tinh sẽ lại xoay quanh bạn. Lúc ấy thì anh ta cũng chẳng hơn gì cái đinh gỉ, vậy thì đau buồn làm gì, hận thù làm chi phải không các chị em.

Sứ mệnh của phụ nữ chúng ta là đem cái đẹp đến cho thế giới

Nên hãy đẹp và phải thật đẹp, đẹp trong tâm hồn, đẹp từ suy nghĩ đến vẻ bề ngoài và hãy đẹp hơn trong nghịch cảnh

Theo phununews

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI