Một gia đình Trung Quốc sống 20 năm trên bãi rác

Gia đình nhỏ của ông Yang Shongshi gồm 6 thành viên vốn sinh sống giữa bãi rác này từ 20 năm qua. Cuộc sống của họ luôn bị bao khó khăn thiếu thốn bủa vây.

banner ads

Ông Yang Shongshi (50 tuổi) sống cùng gia đình nhỏ của mình tại bãi rác tại thành phố Xinzhou (Trung Quốc).

Vào năm 1995, ông rời quê nhà (ở tỉnh Sơn Đông) đến đây lập nghiệp với hi vọng tìm công việc tốt. Thế nhưng, người đàn ông không biết chữ này đành phải dọn đến ở tạm tại một bãi rác vì không có việc làm và cũng không có giấy tờ tùy thân.

Ông thành hôn với bà Li Runling (45 tuổi) ngay tại một túp lều nhỏ trên bãi rác. Bà Li vốn mắc bệnh tâm thần.

15391-1.jpg

Gia đình 6 người của ông Yang sống tại bãi rác này 20 năm nay

15392-2.jpg

Ông Yang lần lượt đón bốn đứa con chào đời. Đứa lớn nhất giờ đã 11 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi, các em không có giấy khai sinh.

Gia đình 6 thành viên của ông luôn gặp khó khăn, thiếu thốn. Do vợ mắc bệnh, nên ông vừa bươn chải kiếm tiền, vừa chăm sóc các con.

15393-3.jpg
15394-4.jpg
15395-5.jpg

Vợ ông Yang bệnh tâm thần nên ông vừa kiếm sống vừa chăm sóc các con

Năm ngoái, ông Yang bị gãy chân, nhưng không có tiền điều trị, nên phải chống nạng và chịu cơn đau hành hạ đến nay.

Bé Yuanyuan (11 tuổi) - con gái lớn nhất của gia đình - thường xuyên giúp bố làm việc nhà. Cô bé từng được đến trường nhưng phải nghỉ học vì không có giấy tờ tùy thân. “Con thật sự rất muốn được đi học” - cô bé thổ lộ.

15396-6.jpg
15397-7.jpg
15398-8.jpg

Ông Yang mong ước, các con được đến trường học chữ

Cuộc sống của gia đình ông Yang ngày một khó khăn hơn. Ông Yang tâm sự ước mơ lớn nhất là bốn đứa con được đến trường học chữ.

Người phát ngôn thành phố cho biết chính quyền đang tìm cách giúp đỡ gia đình ông Yang.

Theo PN

Nguồn Daily Mail

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI