Khoảnh khắc hài hước của những người lần đầu làm bố mẹ

Hôm nào cũng hồi hộp ngắm... phân con, nỗi khổ thức giấc lúc 3 giờ sáng,... là những gì bạn sẽ được trải nghiệm khi lần đầu có con.

banner ads

Lần đầu làm bố mẹ, ai cũng sẽ có những phút giây bối rối, bỡ ngỡ, vừa mừng vừa lo, hạnh phúc nhiều mà vất vả thì không sao kể xiết. Những nỗi khổ không ai thấu, những niềm vui kì diệu chưa gặp bao giờ... tất cả sẽ được trải qua khi chúng ta lần đầu làm cha mẹ. Loạt ảnh dưới đây chắc chắn sẽ khiến những ông bố bà mẹ mới có con đầu lòng phải tủm tỉm cười và thích thú nhận ra: “Ồ, sao giống mình thế!”

38519-h1.jpg

1. “Mừng húm” khi có ông bà đến thăm để nhờ trông cháu giúp.

38520-h2.jpg

2. Kiểm tra 60 phút/1 tiếng để chắc chắn con vẫn còn đang thở.

38521-h3.jpg

3. Hồi hộp mở tã của con ra mỗi ngày để xem hôm nay “đầu ra” của bé có màu gì.

38522-h4.jpg

4. Cảm giác “ngây ngất” sung sướng chưa từng có khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên của con.

38523-h5.jpg

5. Tranh cãi xem đến lượt ai là người đi dỗ con khóc vào lúc 3 giờ sáng.

38524-h6.jpg

6. Lúc tắm cũng có thể ngủ quên mất.

38525-h7.jpg

7. Sẵn sàng từ chối mọi cuộc vui để về nhà và hít ngửi “con cún con” ở nhà.

38526-h8.jpg

8. Luôn có một bảng kiểm kê để ghi lại ngày hôm nay con ăn, đi tè, đi ‘ị’ mấy lần.

38527-h9.jpg

9. Nằm im trên ghế sô-pha không nhúc nhích cả tiếng đồng hồ vì sợ bé con đang ngủ trên ngực mình tỉnh giấc.

38528-h10.jpg

10. Lắm lúc chỉ muốn ngủ hơn là “yêu”.

38529-h11.jpg

11. Bộ nhớ máy ảnh/điện thoại đầy tràn ảnh của con chỉ sau 3 ngày bé chào đời.

38530-h12.jpg

12. Yêu cầu khách đến thăm rửa tay sạch và có khi phải mặc... quần áo bảo hộ thì mới được động đến con mình.

38531-h13.jpg

13. Trải qua nỗi sợ cứ 3 phút một lần, rằng mình đang làm hỏng bét hết mọi việc.

38532-h14.jpg

14. Dành ra hàng giờ chỉ để ngắm con say ngủ rất bình yên.

38533-h15.jpg

15. Niềm phấn khích tột độ khi gặp một người cũng có con cùng độ tuổi với con mình, dù mình chẳng có điểm chung gì khác với người ta.

38534-h16.jpg

16. Thỉnh thoảng trốn được chồng con để đi siêu thị một mình cũng thật là “hả hê”.

38535-h17.jpg

17. Nhưng rồi lại hớt hải bỏ mua hàng giữa chừng để về nhà vì nhớ con.

38536-h18.jpg

18. Ngồi nhớ lại, không biết từ bao giờ hai vợ chồng bắt đầu gọi nhau bằng “Bố”, “Mẹ”, thay vì tên thật của nhau.

38537-h19.jpg

19. Và khi em bé ăn ngủ ngoan ngoãn, thấy mọi thứ trên đời này thật tuyệt vời... hai vợ chồng lại bắt đầu bàn đến chuyện bao giờ... làm đứa nữa. Làm bố mẹ thật khó, nhưng mà thật vui đúng không?

Theo Khám phá

Nguồn healthline

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI